04:39 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 9864

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84620

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23093653

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CON ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI

Thứ năm - 29/10/2015 21:28
CON ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI

CON ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI

“Ngài dẫn họ theo đường ngay thẳng” Thi Thiên 107:7


 

  CON ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI

                  “Ngài dẫn họ theo đường ngay thẳng” Thi Thiên 107:7

                 Những kinh nghiệm về sự biến chuyển thường khiến người tín hữu lo âu đặt câu hỏi: “Tại sao tôi lại gặp cảnh ngộ này?”. Tôi mong thấy ánh sáng, nhưng này, bóng tối lại đến; tôi mong được bình an, mà kia, tôi gặp hoạn nạn. Tôi tự nhủ lòng: núi tôi sẽ đứng vững, tôi sẽ không lay chuyển. Lạy Chúa, Ngài vẫn giấu mặt Ngài, con liền gặp bối rối. Mới hôm qua con còn được rõ ràng chứng thư của con, nhưng hôm nay, bằng cớ của con đã mờ đi các niềm hi vọng của con đã bị mây mờ che phủ. Hôm qua con có thể leo lên đỉnh núi Phich-ga và thấy toàn xứ nên rất vui mừng tin cậy vào phần cơ nghiệp tương lai của mình, hôm nay, tâm linh con không còn hi vọng nữa mà chỉ có sợ hãi; con không còn những niềm vui mà chỉ còn những nỗi sợ hãi, bối rối. Phải chăng điều đó nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời đã sắp xếp cho con? Phải chăng đó là con đường Ngài muốn đưa con về thiên đàng?

                 Phải, đúng vậy. Đức tin bạn bị che mờ, tâm trí bạn bị tối tăm, hi vọng bạn tiêu tán, tất cả đều nằm trong phương pháp Đức Chúa Trời khiến bạn chuẩn bị để được phần cơ nghiệp vĩ đại mà chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ bước vào. Tất cả nhưng thử thách ấy điều nhằm trắc nghiệm và khiến cho đức tin bạn được vững mạnh thêm đó là những lượn sóng đưa bạn tới chỗ cao hơn trên đá, đó là những luồng gió thổi cho thuyền bạn chạy nhanh hơn đến hải cảng bạn mong muốn. Nếu nói theo Đa-vít thì riêng phần bạn có thể bảo rằng: “Ngài đưa họ đến hết lòng họ ước ao”. Bạn được giúp đỡ trên đường đi bằng cả vinh lẫn nhục, bằng cả tiếng tốt lẫn tiếng xấu, bằng sự dư dật và sự nghèo thiếu, bằng niềm vui cũng như nỗi buồn, bằng bắt bớ cũng như bình an. Sự sống của linh hồn bạn đã được giữ vững nhờ tất cả mọi điều đó.

                  Thưa bạn, xin đừng bao giờ nghĩ rằng những đau buồn của bạn nằm ngoài chương trình của Đức Chúa Trời; chúng đều là những yếu tố cần thiết của chương trình ấy. “Chúng ta phải gặp nhiều hoạn nạn thử thách; mới vào được nước Trời”. Thế thì, hãy học tập cả đến việc phải “kể rằng những sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em là sự vui mừng trọn vẹn”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn