19:01 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78372

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23087405

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

KIÊU NGẠO VÀ SỰ BẠI HOẠI

Thứ năm - 31/03/2016 21:10
KIÊU NGẠO VÀ SỰ BẠI HOẠI

KIÊU NGẠO VÀ SỰ BẠI HOẠI

“Trước sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao” Châm Ngôn 18:12
 

KIÊU NGẠO VÀ SỰ BẠI HOẠI

 
                 “Trước sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao” Châm Ngôn 18:12 

                 Có một câu tục ngữ rất xưa và rất phổ thông nói rằng: “các biến cố xảy ra luôn luôn ngã bóng về phía trước”. Con người khôn ngoan ở đây dạy chúng ta rằng một tấm lòng kiêu căng báo trước điều gian ác. Sự kiêu ngạo là dấu hiệu tiên báo sự bại hoại cũng chắc chắn như mực thủy ngân thay đổi trong phong vũ biểu báo trước trời sắp mưa; có thể nói là còn chắc bội phần hơn là khác. Một khi loài người làm ra vẻ quan trọng thì sự bại hoại, hủy diệt đã bắt lấy người ấy trong tay nó rồi. 

                 Tấm lòng thống hối của Đa-vít đã chứng tỏ rằng lúc con người bị mê muội vì cớ danh vọng của mình thì vinh quang của người ấy đã bị che khuất đi một phần (2Sa-mu-ên 24:10). Hãy xem Nê-bu-cát-nết-sa, con người đầy uy quyền đã xây dựng Ba-by-lôn nhưng phải bò dưới mặt đất, gặm cỏ như bò cho đến khi móng tay móng chân mọc dài ra như móng chim và lông trở thành như lông chim ưng (Đa-ni-ên 4:33). Tánh kiêu ngạo khiến kẻ khoe khoang trở thành con vật, cũng như trước khi nó đã khiến một thiên sứ biến thành ma quỉ. Đức Chúa Trời vốn ghét kẻ kiêu ngạo và luôn luôn hạ chúng xuống. 

                 Tất cả những mũi tên của Đức Chúa Trời đề nhắm vào trái của những kẻ kiêu ngạo. Ôi, thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hôm nay lòng bạn có kiêu ngạo không? Vì tánh kiêu ngạo vẫn có thể len lỏi vào người tín đồ cũng như vào lòng một tội nhân; nó có thể lừa dối người ấy tưởng rằng mình đã “giàu có và được nhiều của cải lắm rồi, không còn thiếu gì nữa cả”. Bạn có hãnh diện về các ân tứ hoặc tài năng của bạn không? Bạn có tự tự mãn vì cho rằng mình đã có đời sống thánh khiết, có nhiều từng trải đẹp đẽ không? 

                 Thưa bạn đọc, xin bạn hãy chú ý là sự hủy diệt cũng sắp xảy đến cho bạn đó; những cây anh túc khoe khoang của bạn sẽ bị nhổ tận gốc, những tài năng như nấm của bạn sẽ khô héo dưới sức nóng chảy của mặt trời và tánh tự thị tự mãn của bạn sẽ như cỏ khô chỉ bị vùi vào đống phân mà thôi. Nếu chúng ta quên, không chịu sống dưới chân thập tự giá với ý thức sâu xa về một tinh thần hạ mình, thì Đức Chúa Trời cũng không quên dùng ngọn roi của Ngài để gây đau đớn cho chúng ta: Hỡi bạn, là người tín đồ tự cao quá độ kia, sự hủy diệt, bại hoại sẽ đến với bạn, mọi niềm vui, mọi tiện nghi của bạn sẽ bị phá hủy, dầu chính linh hồn bạn không bị huy phá. Cho nên “ai muốn khoe khoang, hãy khoe minh trong Chúa”.  

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn