01:32 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 6866

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42417

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23051450

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

GIẾNG NƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ hai - 25/05/2015 20:57
GIẾNG NƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

GIẾNG NƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

“Y-sác ở gần bên giếng La-chai-roi” Sáng-thế Ký 25:11
 
 
GIẾNG NƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 
                “Y-sác ở gần bên giếng La-chai-roi”  Sáng-thế Ký 25:11
 
               A-ga đã có lần được cứu sống ở đây và ích-ma-ên đã từng uống nơi giếng nước mà Đức Chúa Trời là Đấng Hằng sống và trông thấy tất cả con trai loài người, đã chỉ cho họ vô điều kiện. Tuy nhiên, sự kiện họ đến viếng địa điểm ấy chỉ là một trường hợp tình cờ, như cách người thế gian vẫn trả ơn cho Chúa mỗi khi họ cần Ngài và được Ngài giúp đỡ. Lúc gặp hoạn nạn thì họ kêu cầu Ngài, nhưng khi được thịnh vượng, họ lại quên Ngài. Y-sác ở đó và khiến cái giếng của Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống và nhìn thấy tất cả, trở thành nguồn nước lúc nào cũng cung ứng mọi nhu cầu cho ông. Tình huống thông thường của đời sống một người, chỗ ở của linh hồn người ấy, chính là phần trắc nghiệm xác thật nhất cho tình trạng người ấy. Có lẽ sự thăm viếng của Đức Chúa Trời mà A-ga được nếm trải đã đánh mạnh vào tâm trí Y-sác, khiến ông kính trọng địa điểm ấy; cái tên huyền bí của nó đã trở thành thân thiết với ông; những buổi chiều tối ông ngồi trên miệng giếng ấy để suy gẫm, mơ mộng, đã khiến ông quen thân với cái giếng ấy; việc ông gặp gỡ Rê-bê-ca tại đó đã khiến tâm hồn ông cảm thấy vùng đất ấy là quê hương mình, là nhà mình, nhưng điều cao quý nhất là sự kiện ông được thông công với Đức Chúa Trời hằng sống tại đó, đã khiến ông chọn vùng thánh địa ấy để làm chổ ở. Xin chúng ta học tập để biết sống trong hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống; xin chúng ta cầu nguyện với Đức Thánh Linh để hôm nay và tất cả những ngày khác nữa, chúng ta đều cảm biết rằng “Đức Chúa Trời ngươi trông thấy ta”. Nguyện xin Đức Giê-hô-va cũng là sự vui thích, sự yên ủi, là nguồn suối không hề khô cạn văng ra cho đến sự sống đời đời, của chúng ta. Cái chai của loài người thì có thể rạn nứt và khô đi, nhưng giếng của Đấng Tạo Hóa chúng bao giờ cạn; phước cho nguồn nào ở gần bên giếng, do đó, những nguồn tiếp tế dồi dào và thường xuyên luôn luôn ở gần tầm tay. Đức Giê-hô-va vốn là Đấng chắc chắn giúp đỡ người khác; danh Ngài là Sa-đai: Đức Chúa Trời ban đầy đủ mọi sự. Lòng chúng ta thường được toại nguyện khi gặp gỡ Ngài; nhờ Ngài linh hồn chúng ta tìm được người Chồng quang vinh, là Chúa Giê-xu; trong Ngài, chúng ta sống động và có ngày hôm nay; vậy chúng ta hãy sinh sống trong mối tương giao mật thiết nhất với Ngài. Lạy Chúa quang vinh, xin ép nài để chúng con chẳng bao giờ lìa bỏ Ngài, nhưng luôn luôn ở bên giếng của Đức Chúa Trời hắng sống.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn