03:12 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 5792

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19831

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028864

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ tư - 23/09/2015 21:12
LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

“Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tớ Chúa và Chúa khiến tôi trông cậy”. Thi Thiên 119:48




 
LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 
                 “Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tớ Chúa và Chúa khiến tôi trông cậy”.  Thi Thiên 119:48 

                Dầu bạn đang có một nhu cầu đặc biệt bất cứ thuộc loại nào, bạn đều có thể tìm thấy trong Kinh Thánh một lời hứa phù hợp với nó. Phải chăng bạn đang ngã lòng, yếu đuối vì đường thì khó đi mà bạn lại mệt mỏi? Đây là lời hứa cho bạn: “Ngài ban sức mạnh cho kẻ ngã lòng”. Khi bạn đọc lời hứa ấy, hãy đem nó đến cho Đấng Phán Hứa vĩ đại và xin Ngài làm ứng nghiệm lời chính Ngài đã phán ra. 
 

                Phải chăng bạn đang tìm kiếm Đấng Christ, khao khát được tương giao càng mật thiết hơn với Ngài? Lời hứa sau đây lóe sáng như một vì sao chiếu vào bạn: “Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa, vì sẽ được no đủ. Hãy thường xuyên đem lời hứa này đến trước ngôi Đức Chúa Trời và đừng khẩn xin gì khác hơn là cứ đến với Ngài và thưa rằng: “Lạy Chúa, Ngài đã phán như thế; xin hãy làm cho theo như Ngài đã phán”. 

                Phải chăng bạn đang bối rối vì tội lỗi, vì gánh nặng của các tội lỗi bạn? Hãy nghe câu này: “Ta, chính là Đấng xóa sạch mọi tội ác ngươi và không còn nhớ tội lỗi ngươi nữa”. Bạn không có công lao gì của riêng bạn để căn cứ vào đó mà xin Ngài tha tội cho mình, nhưng bạn có thể đưa ra lời cam kết đã được viết ra của Ngài đã thỉnh cầu thì Ngài sẽ thực hiện việc đó. 

                Phải chăng bạn đang sợ rằng mình không thể nào giữ vững đức tin cho đến cuối cùng, rằng sau khi đã nghĩ mình là một con cái Đức Chúa Trời, bạn có thể bị loại ra? Nếu đó là tâm trạng của bạn hãy đem những lời đầy ân điển này đến trước ngôi Đức Chúa Trời. “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, những giao ước của tình yêu ta sẽ chẳng hề rời khỏi ngươi”. Nếu bạn không còn cảm thấy sự hiện diện êm dịu của Cứu Chúa nữa và đang buồn bã tìm cầu Ngài, hãy nhớ những lời hứa: “Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi”, “Vì ta chỉ quên các ngươi trong chốc lát, nhưng sẽ lấy sự thương xót lớn lao mà thâu góp các ngươi lại”. 

                Hãy làm thỏa mãn đức tin của bạn vào những lời phán của chính Đức Chúa Trời, rồi bất cứ bạn đang sợ hãi hay còn thiếu điều gì, hãy đến Ngân hàng đức tin với câu ghi chép do chính tay Đức Chúa Trời viết ra và thưa rằng: Xin nhớ lại lời Ngài đã hứa với kẻ tôi tớ Ngài, là lời đã khiến con hi vọng”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn