07:54 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 1447

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3588

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23012621

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

CHIÊN CON BỊ GIẾT

Chủ nhật - 27/09/2015 21:33
CHIÊN CON BỊ GIẾT

CHIÊN CON BỊ GIẾT

“Tôi lại thấy chính giữa ngôi... có một Chiên Con đứng đó như đã bị giết” Khải Huyền 5:6


CHIÊN CON BỊ GIẾT
 

 
             “Tôi lại thấy chính giữa ngôi... có một Chiên Con đứng đó như đã bị giết”  Khải Huyền 5:6 
 
             Tại sao Chúa ta là Đấng đã được tôn vinh lại hiện ra trong khung cảnh quang vinh với các vết thương của Ngài? Các vết thương của Chúa Giê-xu chính là vinh quang, là những hột trân châu, đồ trang sức của Ngài. Đối với con mắt của người tín hữu thì Chúa Giê-xu được nhận là đẹp đẽ vì Ngài vốn “trắng và đỏ” trắng vì trong sạch, vô tội và đỏ vì chính huyết Ngài.Chúng ta thấy Ngài như đóa hoa huệ thuần khiết có một không hai, như đóa hoa hồng đỏ điều vì chính máu Ngài đông lại. Đấng Christ trông thật khả ái trên núi Ô-li-ve, núi Tha-bô và bên cạnh bờ biển; nhưng nầy, người ta chẳng bao giờ thấy được một Đấng Christ nào có thể sánh được với lúc Ngài bị treo trên thập tự giá. Ở đó chúng ta được chiêm ngưỡng mọi vẻ đẹp của Ngài đã đạt đến mức độ tuyệt hảo, mọi thuộc tính của Ngài đều được phát triển đến tột độ, cả tình yêu của Ngài được bộc lộ và mọi cá tính Ngài đều được phô bày.

             Thưa bạn thân mến, trước mắt chúng ta, các vết thương của Chúa Giê-xu vốn cùng đẹp đẽ hơn vẻ nguy nga đài cát của các vua. Chiếc mão gai vượt xa chiếc mão miện của vua chúa. Thật ra thì bây giờ Ngài không cầm vương trượng bằng cây sậy nữa, nhưng cây vương trượng ấy vốn đầy hào quang rạng rỡ hơn bất cứ một cây vương trượng vàng nào. Chúa Giê-xu mặc lấy diện mạo của một Chiên Con bị giết như một triều phục mà Ngài đã mặc để theo đuổi linh hồn chúng ta hầu cứu chúng ta bằng sự chuộc tội trọn vẹn của Ngài. Những điều đó không phải chỉ là đồ trang sức cho Đấng Christ mà thôi, nhưng còn là những chiến lợi phẩm của tình yêu và của chiến thắng nữa. Ngài đã chia của cướp với các dũng sĩ. Ngài đã cứu rỗi cho chính Ngài một số đông người không ai đếm được và những vết sẹo ấy là những kỷ niệm của cuộc chiến. Ôi, nếu rất thích giữ lại ý niệm về những nỗi đau khổ Ngài đã chịu vì dân Ngài như thế, thì đối với Đấng Christ chúng ta các vết thương của Ngài sẽ quý biết bao.  

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn