07:16 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 1238

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3379

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23012412

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

THỨC CANH VÀ CHỜ ĐỢI

Thứ hai - 28/09/2015 21:27
THỨC CANH VÀ CHỜ ĐỢI

THỨC CANH VÀ CHỜ ĐỢI

“Phước cho kẻ tỉnh thức” Khải Huyền 16:15

 
THỨC CANH VÀ CHỜ ĐỢI

                 “Phước cho kẻ tỉnh thức”  Khải Huyền 16:15
 
                Sứ đồ Phao-lô nói: “Chúng tôi chết hằng ngày”. Đó là đời sống của các tín đồ Đấng Christ đầu tiên; họ đi đây đi đó, mạng sống như chỉ mành treo chuông. Ngày nay, chúng ta không được kêu gọi để trải qua những cuộc bách bại khủng khiếp tương tự: nếu có, chắc Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta đủ sức chịu đựng cuộc thử thách. Nhưng những thử thách đối với đời sống của người tín đồ Đấng Christ hiện nay, tuy bề ngoài trông không có vẻ đáng sợ như thế, tựu trung vẫn có thể đánh bại chúng ta không kém một cuộc bắt bớ dữ dội nào của thời đại đó. Chúng ta phải chịu đựng sự chế nhạo của người đời, điều đó có vẻ nhỏ mọn; nhưng những lời nịnh hót, dịu ngọt, những lối nói dịu dàng luồn cúi, thái độ giả hình của họ, còn tệ hại hơn nhiều.

                Điều nguy hiểm cho chúng ta có thể càng giàu có để trở thành kiêu căng, lên mặt theo cách của thế gian tội ác ngày nay để rồi chúng ta bị mất đức tin. Hay nếu sự giàu có không phải là một thử thách, thì những lo lắng về đời này cũng rất tai hại tương tự. Nếu chúng ta không bị loài sư tử gầm gừ xé tan từng mảnh, nếu chúng ta không bị loài gấu xiết chặt cho đến chết, đối với cả hai thì ma quỉ cho là việc không quan hệ chi, miễn là nó có thể phá hủy tình yêu của chúng ta đối với Đấng Christ và lòng tin cậy của chúng ta vào Ngài. Tôi sợ rằng Hội Thánh Đấng Christ càng dễ mất thái độ liêm chính giữa thời đại nhung lụa ngày nay hơn là những ngày cơ cực xưa kia. Hiện nay chúng ta phải tỉnh thức, vì chúng ta đang trải qua một vùng đất rất dễ bị mê hoặc, nên rất dễ ngủ mê trong tình trạng không làm gì cả, trừ khi chúng ta có đức tin thật sự vào Chúa Giê-xu và tình yêu chúng ta đối với Ngài là một ngọn lửa cháy thật mãnh liệt. Trong những ngày mà ai cũng có thể dễ dàng tự xưng là tín đồ Đấng Christ như hiện nay, nhiều người có thể chỉ là cỏ lùn chớ không phải lúa mì, là những kẻ giả hình đeo mặt nạ đẹp đẽ, chớ không phải là con cái do Đức Chúa Trời hằng sống thật sự sanh ra.

                Hỡi bạn là tín đồ Đấng Christ, xin đừng tưởng rằng đây là lúc bạn có thể được miễn trừ việc thức canh hoặc không cần phải nỗ lực thánh khiết, nay là lúc bạn cần những điều đó hơn bao giờ hết. Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ quyền vô sở bất năng của Ngài trong bạn, để bạn có thể nói rằng “Chúng tôi nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần”, dầu là trong những ngày dễ chịu hay những lúc cơ cực.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn