23:02 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23010811

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

CÓ NGÀI LÀ CÓ TẤT CẢ

Thứ ba - 29/09/2015 21:28
CÓ NGÀI LÀ CÓ TẤT CẢ

CÓ NGÀI LÀ CÓ TẤT CẢ

“Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi” Thi Thiên 67:6


CÓ NGÀI LÀ CÓ TẤT CẢ 

                “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi” Thi Thiên 67:6

                Điều khá lạ lùng là chúng ta rất ít sử dụng các phước hạnh thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta; nhưng càng lạ lùng hơn nữa là chúng ta rất ít khi nhờ cậy đến chính Đức Chúa Trời. Dầu Ngài vốn là “Đức Chúa Trời chúng ta” chúng ta rất ít cầu cứu đến Ngài, kêu xin rất ít với Ngài. Chúng ta ít khi cầu hỏi ý Chúa biết bao! Biết bao lần chúng ta ra đi làm ăn buôn bán mà không hề nhờ Ngài chỉ dẫn cho! Trong cơn hoạn nạn, chúng ta thường chiến đấu để gánh lấy gánh nặng một mình thay vì giao nó cho Chúa để Ngài nâng đỡ chúng ta!

                Sở dĩ như thế không phải vì chúng ta không thể làm được, vì dường như Chúa vẫn phán: “Linh hồn kia ơi, ta thuộc về ngươi; hãy nhờ cậy ta mỗi khi ngươi thấy cần; ngươi có thể tự do đến các kho lẫm của ta, càngthường xuyên bao nhiêu thì càng được hoan nghinh bấy nhiêu”. Nếuchúng ta không tự do sử dụng các của cải của Đức Chúa Trời chúng ta, thì đó là lỗi tại chúng ta. Thế thì, vì bạn có một người bạn thân như thế và Ngài vừa mời mọc bạn, hãy đến gần Ngài mỗi ngày để mà lãnh vật gì. Đừng bao giờ chịu thiếu thốn gì trong khi bạn có một Đức Chúa Trời tiếp rước mình. Đừng sợ hãi, rụt rè trong khi bạn có một Đức Chúa Trời đểgiúp đỡ bạn. Hãy vào kho Ngài để lấy bất cứ vật gì bạn cần, ở đó có tất cả những gì bạn có thể còn thiếu. Hãy học tập tài khéo léo thiên thượng để biến Đức Chúa Trời thành mọi sự đối với bạn. Ngài có thể cung ứng cho bạn, hay nói cho đúng hơn là Ngài có thể thay cho tất cả. Vậy, tôi xin khuyên bạn hãy nhờ cậy Đức Chúa Trời của bạn. 

                Hãy nhờ cậy Ngài bằng cách cầu nguyện. Hãy thường đến với Ngài, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của bạn. Ồ, bạn há không chịu trông cậy vào một đặc quyền lớn lao như thế sao? Hãy chạy mau đến với Ngài,thưa với Ngài tất cả những gì bạn cần. Hãy lấy đức tin để thường xuyên nương cậy Ngài luôn. Nếu có sự sắp xếp thần hựu, có một đám mây nào che phủ bạn, hãy nhờ Đức Chúa Trời làm “mặt trời” cho bạn; nếu có một kẻ thù mạnh mẽ nào bao vây rượt đuổi bạn, hãy nhờ Đức Giê-hô-va làm “khiên” cho bạn, vì Ngài vừa là mặt trời vừa là cái khiên cho kẻ thuộc về Ngài. Nếu bạn bị lạc đường trong các mê cung của cuộc đời, hãy nhờ Ngài làm người chỉ đạo, vì Ngài sẽ hướng dẫn bạn. Dầu bạn có là ai đi nữa và dầu bạn đang ở chỗ nào, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời chính là Đấng bạn đang cần, chính là chỗ bạn cần và Ngài có thể làm tất cảnhững gì bạn cần.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn