23:05 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23010823

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

ĐỪNG SỢ! TA Ở CÙNG NGƯƠI

Thứ sáu - 25/09/2015 21:09
ĐỪNG SỢ! TA Ở CÙNG NGƯƠI

ĐỪNG SỢ! TA Ở CÙNG NGƯƠI

“Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm” Thi Thiên 91:5

 
ĐỪNG SỢ! TA Ở CÙNG NGƯƠI
 

                “Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm” Thi Thiên 91:5  

               Sự kinh khiếp đó là gì? Có thể là tiếng kêu lửa cháy, tiếng động do bọn trộm cướp gây ra, sự xuất hiện của những bóng ma hay tiếng kêu thét thình lình của bịnh tật hoặc sự chết. Chúng ta đang sống trong thế giới của sự chết chóc đau buồn, cho nên chúng ta có thể gặp điều dữ cả trong những canh đêm lẫn giữa ánh sáng của thanh thiên bạch nhật. Chúng ta cũng không nên hoảng hốt về những điều đó, vì dầu nỗi kinh hoàng có là gì đi nữa, lời Chúa hứa với chúng ta là người tín hữu đừng nên sợ hãi. Sao lại sợ? Hãy đến càng gần hơn nữa xem sao, tại sao chúng ta lại sợ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đang có mặt tại đó và sẽ hiện diện suốt những giờ phút cô đơn của chúng ta. Ngài là Đấng Canh Giữ toàn năng, là người lính canh không ngủ, là người bạn thân thành tín. Nếu Ngài không sai khiến thì không một việc gì có thể xảy ra, vì cả đến hỏa ngục cũng ở dưới quyền kiểm soát của Ngài.
 

               Đối với Ngài, bóng tối không có gì là tối tăm. Ngài đã hứa làm một bức tường lửa chung quanh người thuộc về Ngài, thế thì ai có thể vượt nổi bức tường như thế? Người thế gian chắc phải sợ hãi lắm vì họ có trên đầu một Đức Chúa Trời đang giận dữ, có trong lòng một lương tâm đầy tội lỗi và dưới chân một hỏa ngục đang há hoác miệng; nhưng nhờ ơn thương xót phong phú của Đức Chúa Trời, chúng ta là những người được yên nghỉ trong Chúa Giê-xu đều được cứu khỏi mọi điều đó. Nếu chúng ta nhường chỗ cho những nỗi kinh hoàng điên dại, vô lý, chúng ta sẽ làm nhục cho những lời xưng nhận của chúng ta và khiến nhiều người khác nghi ngờ sự thật về lòng tin kính, đạo đức của chúng ta: Chúng ta phải sợ nỗi sợ, kẻo chúng ta làm phật ý Đức Thánh Linh vì lòng thiếu tin cậy điên dại của mình.
 
               Thế thì, hỡi những dấu hiệu tiên báo gây đau buồn và những nỗi lo sợ vô căn cứ, hãy lắng xuống! Đức Chúa Trời không hề quên tỏ lòng thương xót khoan dung hoặc ngưng ban phát ân huệ; có lẽ linh hồn bạn đang gặp đêm tối, nhưng bạn không cần sợ hãi, vì tình yêu của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đối. Rất có thể là các con cái sáng láng sẽ bước đi trong tối tăm, nhưng họ không vì đó mà bị vứt bỏ, hay nói cho đúng hơn là lúc ấy họ có thể chứng minh việc họ đã được nhận làm con bằng cách tin cậy vào Cha thiên thượng của họ, điều mà những kẻ giả hình chẳng bao giờ làm được. 
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn