15:54 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15137

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024170

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Nói Lời Lành Với Nhau

Thứ ba - 06/11/2018 20:13
Nói Lời Lành Với Nhau

Nói Lời Lành Với Nhau

Kính thưa quý thính giả, Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới rất tiêu cực, bởi vì bạn và tôi chỉ được hỏi thăm, chỉ được chiếu cố khi một chuyện gì đó sai trật xảy ra mà thôi.

                   

                   Kính thưa quý thính giả,

                   Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới rất tiêu cực, bởi vì bạn và tôi chỉ được hỏi thăm, chỉ được chiếu cố khi một chuyện gì đó sai trật xảy ra mà thôi.

                   Chẳng bao giờ sở thuế gởi thư cảm ơn bạn vì bạn đã nộp thuế đủ, nhưng bạn chỉ nhận thư cảnh cáo từ sở thuế khi bạn chưa thanh toán phần thuế của bạn.

                   Chẳng mấy ai nhớ đến hàng trăm điều tốt bạn đã làm, nhưng đa số luôn chỉ nhớ một lỗi lầm mà bạn đã gây nên.

                   Khi người chủ gọi bạn lên văn phòng, chẳng mấy khi bạn vui mừng trông đợi được người chủ khen ngợi, nhưng thường là bạn lo lắng, không biết mình đã phạm phải những lỗi lầm gì đây.

                   Thật vậy, thế giới chúng ta đang sống dư tràn những lời nói tiêu cực, khiến cho những lời nói tích cực, những lời nói lành, những lời chúc phước đang trở thành nhu cầu khẩn thiết nhất cho thế giới ngày nay.

                   Những lời nói đơn giản như lời “cảm ơn anh”, “cảm ơn chị”, “cảm ơn bạn”, hay những lời nói tương tự để bày tỏ lòng biết ơn hay thái độ cảm kích, có thể làm nên những điều lớn lao kỳ diệu. Theo thống kê, các nhân viên tại Hoa Kỳ thường ít phàn nàn về tiền lương hơn là phàn nàn về thái độ lãnh đạm, thiếu tiếng cảm ơn của giới chủ nhân. Khi chủ nhân không công khai nói tiếng cảm ơn, những nhân viên đâm ra nghi ngờ về vai trò của chính mình và giá trị trong công việc làm của họ.

                   Những lời lành bày tỏ chúng ta chấp nhận người khác. Khi chúng ta im lặng, không nói một lời nào cả, thì trong thế giới tiêu cực này, người đối diện đương nhiên cho rằng, bạn và tôi chối bỏ hay xem thường họ, dầu chúng ta chẳng bao giờ nói ra lời tiêu cực nào như vậy cả.

                   Hãy dùng lời nói để bày tỏ thái độ tán thành hay ủng hộ đến người đối diện nữa. Một trong những nhu cầu lớn nhất của mỗi con người là được tán thành, là được ủng hộ. Được chấp nhận là một bước đầu, nhưng được tán thành, được ủng hộ là một bước cao hơn nữa. Con cái trong gia đình rất cần cha mẹ tán thành hay ủng hộ, cho dầu chúng còn nhỏ hay đã trở nên người trưởng thành. Nếu một người không được gia đình, bạn bè, hay người cộng sự chấp nhận hay tán thành, họ sẽ đánh mất thái độ tự tin. Một đứa trẻ không được gia đình tán thành hay ủng hộ thường dễ bỏ gia đình đi hoang, gia nhập băng đảng, để tìm kiếm sự tán thành hay ủng hộ từ băng đảng đó.

                   Những lời lành cũng chất chứa tình thương và sự cảm thông với nhau. Thiếu nghe những lời thương yêu thường xuyên, người ta cảm thấy bị bỏ rơi, tâm hồn trở nên cô đơn lạc lõng.

                   Những lời lành bày tỏ sự chú ý quan tâm đến với nhau. Trẻ con cần cha mẹ chú ý đến chúng và người trưởng thành cũng rất cần người khác để ý hay lưu tâm đến họ. Chúng ta thường bận rộn cho chính mình, thường thích được nổi bật và dễ lãng quên người khác. Nhà văn Jim Rohn có nói: “Một trong những món quà quý giá nhất bạn có thể ban tặng cho người khác là biết để ý hay lưu tâm đến người đó”.

                   Hãy tập nói những lời khẳng định, như “anh là một người thật tốt bụng”, hay “chị là một người thật vui vẻ” hay “bạn đã làm việc này thật là xuất sắc”. Có những người đến từ một quá khứ đỗ vỡ, hay một tuổi thơ bất hạnh, bị mặc cảm nặng nề, luôn đánh giá thấp về mình, rất cần những lời khẳng định như vậy, hầu giúp họ xây dựng lại một lối suy nghĩ lành mạnh về giá trị bản thân của mình.

                   Hãy bày tỏ lòng khâm phục nữa. Cũng nên phân biệt lời khâm phục là lời đến từ tấm lòng cảm phục thật sự, chứ không phải là lời nịnh hót giả dối chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Khi một người can đảm, kiên nhẫn, biết vượt khó để hoàn tất một công việc dầu nhỏ hay lớn, hãy nói lời khâm phục với người đó, để thế giới chúng ta đang sống, bớt đi những lời phê bình chỉ trích và thêm được nhiều lời tán dương khen ngợi.

                   Quý thính giả thân mến,

                   Câu chuyện thật kể lại, Johnny Lingo là một thương gia tài ba và so với cả cư dân trên quần đảo trong vịnh Caribbean, anh cũng là một người giàu có nhất. Bên cạnh đó, Johnny cũng rất điển trai và là một thanh niên còn độc thân với phong cách thật đứng đắn và lịch thiệp. Cô gái nào cũng muốn kết hôn với Johnny. Nói thật ra, anh có thể kết hôn với bất cứ cô gái nào mà anh thích. Nhưng chẳng ai hiểu tại sao Johnny lại chọn kết hôn với Lucita.

                   Một người, nếu rộng rãi và tử tế lắm, sẽ nói rằng Lucita là một cô gái tầm thường. Chứ còn thật ra, nói như vậy là quá rộng lượng, bởi vì trong nhiều năm, Lucita đã bị cha ruột mắng mỏ, nguyền rủa một cách thậm tệ, khiến cô trở nên một cô gái nhút nhát, hoảng sợ, thiếu tự tin và trông thật thảm hại.

                   Theo phong tục của vùng đảo này, chú rễ phải tặng cho gia đình cô dâu của hồi môn và của hồi môn thường là những con bò. Một cô dâu bình thường nhận được ba con bò. Cô dâu nào thật đẹp thì nhận được từ bốn đến năm con bò. Cha của Lucita nghĩ rằng nếu may mắn lắm thì ông nhận được hai con bò là cùng, nhất là chàng rễ lại là một thương gia sành sõi. Do vậy, ông quyết định đánh tiếng xin hai con bò làm của hồi môn, tuy trong bụng nghĩ rằng, dầu chỉ nhận một con bò thôi thì cũng được.

                   Ngày đính hôn là một ngày trọng đại theo như phong tục vùng quê này. Khi Johnny đến xin được kết hôn với Lucita, cả cư dân trong vùng kéo đến vây quanh nhà cô gái nay mai sẽ trở thành cô dâu. Sau những nghi thức cần thiết và long trọng, cha của Lucita hỏi Johnny sẽ trao tặng những gì để làm của hồi môn. Không một chút ngần ngại, Johnny trả lời sẽ gởi tám con bò làm của lễ.

                   Mọi người đều sửng sốt. Cha của Lucita cũng không tin vào tai của mình. Bộ Johnny điên chăng hay bị mù mắt chăng? Tại sao một thương gia đầy tính toán lợi hại như John lại tặng đến tám con bò cho một cô dâu chỉ đáng nhận lãnh một con bò mà thôi? Dĩ nhiên là cha của Lucita đồng ý ngay tức khắc.

                   Johnny Lingo và Lucita sau đó làm lễ thành hôn, và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Lucita như lột xác, biến đổi hoàn toàn, để trở nên một phụ nữ xinh đẹp nhất trong cả quần đảo của vịnh Caribbean. Mọi người sửng sốt vì sự biến đổi lạ lùng này. Ngay đến cha của Lucita cũng rất đỗi ngạc nhiên, thậm chí trách mắng đứa con rễ đã gian lận mình, như ông có nói “Đáng lý ra, nó phải nộp cho tôi mười con bò mới đáng chứ!”.

                   Thế thì Johnny Lingo có bí quyết gì? Johnny làm sao có thể biến đổi Lucita từ một cô gái thảm hại trở nên một phụ nữ xinh đẹp và đầy tự tin như vậy được?

                   Kính thưa quý thính giả,

                   Johnny biết rằng ngay từ ngày đầu, khi Lucita còn chân ướt chân ráo bước về nhà chồng, nếu anh đối xử với Lucita như một người vợ xứng đáng với của hồi môn là tám con bò, thì chắc chắn Lucita sẽ trở nên một vợ xinh đẹp và duyên dáng y như vậy. Chính những lời nói đầy khen ngợi của Johnny đã xóa sạch những đắng cay thảm hại trong tâm hồn Lucita trong khi cô còn sống với người cha. Chính những lời nói đầy tôn trọng đã thay đổi cả con người của Lucita từ trong ra đến bên ngoài. Chính những lời chúc lành thường xuyên của Johnny đã biến người vợ của mình trở nên người phụ nữ lịch thiệp nhất xứ.

                   Có phải Đấng Tạo Hóa đang đối xử với bạn và tôi thật đẹp, cũng như Johnny Lingo biết trân quý người vợ của mình là Lucita?

                   Bất chấp dầu bạn và tôi đã phạm biết bao nhiêu tội lỗi xấu xa, nhưng Thiên Chúa đã sai chính Con Một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu, giáng thế làm người cách đây hơn 2000 năm. Chúa Cứu Thế Giê-xu, với đời sống nhân lành trọn vẹn, nhưng đã hy sinh chính mạng sống của Ngài, để làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, lãnh món nợ tội thay cho loài người, chết thế cho bạn và tôi, hầu cho khi chúng ta tin nhận vào sự chết thế đó, thì được Thiên Chúa xem là vô tội, được phục hòa lại địa vị cao trọng làm con của Đấng Tối Cao, được thoát khỏi sự đoán phạt đời đời nơi hỏa ngục và được hưởng thiên đàng phước hạnh cho đến muôn đời.

                   Chính Cứu Thế Giê-xu, hay chính là Đấng Tạo Hóa trong thân xác con người, đã khẳng định về tình thương của Ngài dành cho bạn và tôi, khi Ngài tuyên bố: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16)

                   Kinh Thánh là bức thư tình cảm động nhất của Đấng Tạo Hóa gởi đến cho mỗi chúng ta, chất chứa những lời chúc lành tràn đầy thương yêu và hy vọng.

                   Qua sự cứu chuộc cao quý của Cứu Chúa Giê-xu, Đấng Tạo Hóa tuyên bố trong sách Rô-ma 8:1: “Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu”

                   Qua lòng nhân từ vô biên của Chúa Cứu Thế Giê-xu, không những chúng ta không còn bị đoán phạt nữa, nhưng sẽ được tận hưởng những vinh dự cao trọng của thiên đàng, như Kinh Thánh có khẳng định trong sách Ê-phê-sô 2:6 rằng: “Trong Chúa Cứu Thế, Thượng Đế cất bổng chúng ta lên cao, cho chúng ta cùng ngồi với Chúa Cứu Thế trên ngai trời”

                   Trong khi phải đối diện với những thử thách trong cuộc đời tạm thời trước mặt, lời Thiên Chúa có hứa: “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!”. Nên chúng ta mạnh dạn nói: “Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi; người đời làm gì được tôi?”(Hê-bơ-rơ 13:5-7)

                   Quý thính giả thân mến,

                   Dầu đã phạm vô số tội, nhưng Đấng Tạo Hóa vẫn vui lòng chúc phước, ban cho bạn và tôi vô số những lời chúc lành, để biến đổi tình trạng hiện tại của chúng ta, để dẫn đưa chúng ta vào một tương lai phước hạnh đời đời.

                   Ước mong chúng ta cũng sẵn lòng nhân từ như Đấng Tạo Hóa, biết nói những lời lành lặn, biến đổi tình trạng hiện tại của người đối diện, đem đến cho người nghe thật nhiều phước hạnh và niềm vui trong đời sống mỗi ngày, như sách Ê-phê-sô 4:29 trong Kinh Thánh có chép: “Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe”.

                   Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn