19:38 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7320

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016353

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Phá Tan Lời Nguyền

Thứ hai - 22/10/2018 21:29
Phá Tan Lời Nguyền

Phá Tan Lời Nguyền

Kính thưa quý thính giả, Có một người kia, chỉ trong vòng bảy tuần lễ, đã nhận được khoảng 60,000 lá thư viết tay, chất chứa thật nhiều lời lẽ thật cay cú, cộng với hàng ngàn điện thư email trong hộp inbox mang đầy những câu nguyền rủa thật thậm tệ.


                 Kính thưa quý thính giả,

                 Có một người kia, chỉ trong vòng bảy tuần lễ, đã nhận được khoảng 60,000 lá thư viết tay, chất chứa thật nhiều lời lẽ thật cay cú, cộng với hàng ngàn điện thư email trong hộp inbox mang đầy những câu nguyền rủa thật thậm tệ. Trút thêm vào dòng nước lũ sĩ nhục bằng lời viết đó, là một loạt những điện tín bằng lời nói “voice message” được gởi nhắn vào điện thoại của người đó, với những lời hăm dọa và mạt sát nghe thật hãi hùng.

                 Với mức độ hạ nhục khủng khiếp đến như vậy, có lẽ bạn và tôi nghĩ rằng, nhân vật này phải là một tội phạm ghê gớm, một tay giết người hàng loạt hay một người điên khùng dữ tợn, chuyên reo rắc nỗi kinh hoàng trên những nạn nhân vô tội.

                 Thực ra, nhân vật phải chịu đựng tất cả những sự sĩ nhục nặng nề này là McKay Hatch, một nam sinh chỉ mới 15 tuổi, thuộc trường trung học Pasadena, ở tiểu bang California, Hoa Kỳ.

                 Cậu thiếu niên McKay Hatch đã làm gì nên tội mà em phải bị bao nhiêu người công kích với vô số lời nguyền rủa như vậy?

                 Chỉ vì McKay Hatch dám cả gan thành lập ngay trong trường một câu lạc bộ mang tên “No Cussing Club” để hô hào giảm thiểu và chặn đứng tình trạng chửi thề đang lan tràn trong sân trường và ngoài xã hội.

                 McKay Hatch thuật lại công việc này của em như sau:

                 “Vào năm 2007, em thành lập câu lạc bộ của những người không thích chửi thề mang tên “No Cussing Club” ngay tại trường trung học của em. Có quá nhiều trẻ em, học sinh, trong đó có nhiều bạn bè của em, đã không ngớt miệng chửi thề, sử dụng những ngôn từ thật bậy bạ ở khắp nơi khắp lúc. Các bạn ấy nói riết rồi quá quen, không còn nhận ra là mình đang ăn nói thật là khó nghe nữa. Khi em nói thật với các bạn, những lời chửi thề khiến em bực mình, các bạn đã giật mình và tỏ ra sửng sốt. Cũng kể từ đó, các bạn em chấp nhận lời thách thức “Không Chửi Thề”, để tập sử dụng ngôn ngữ trong sạch trong mỗi ngày. Sau khi được nhà trường cho phép, chúng em thành lập câu lạc bộ của những người không chửi thề mang tên “No Cussing Club”. Ngày đầu tiên có khoảng 100 bạn ồ ạt đến tham dự. Cho đến nay, qua trang mạng của chúng em trên internet, câu lạc bộ của những người không chửi thề “No Cussing Club” đã có trên 35,000 thành viên khắp nơi trên thế giới gia nhập. Mục đích của câu lạc bộ này là khi tiếp xúc với bất kỳ ai, hãy nói những lời nói tốt đẹp, để sau khi chúng ta từ giã người đó, thì con người đó sẽ ở trong một tình trạng tốt đẹp hơn trước”.

                 Quý thính giả thân mến,

                 Câu lạc bộ không chửi thề “No Cussing Club”, bắt đầu với cậu học trò McKay Hatch trẻ tuổi, đã gây ảnh hưởng qua thế giới của những người trưởng thành nữa. Tiểu bang California, Hoa Kỳ trong tháng ba vừa qua, đã phát động một tuần lễ “Không Chửi Thề”, yêu cầu 38 triệu cư dân trong tiểu bang, trong một tuần lễ, không nói ra những lời chửi thề dơ bẩn khó nghe nữa. Nhiều quốc gia như Argentina, Mễ Tây Cơ, Canada, Úc Đại Lợi, Pháp, Anh vv. cũng đang theo gương tốt này, để phát động tuần lễ “Không Chửi Thề”.

                 Mặc dù câu lạc bộ không chửi thề “No Cussing Club” giúp được nhiều người tỉnh ngộ, nhận ra sự kỳ cục trong lời ăn tiếng nói thật khó nghe, đã thu hút một số đáng kể người ủng hộ, nhưng câu lạc bộ này không tránh được sự công kích dữ dội của một số đông người trong xã hội, mà đã từ lâu, người ta xem chuyện chửi thề, sử dụng ngôn ngữ dơ bẩn là một điều bình thường, đã trở nên quá quen thuộc và quá quen tai.

                 Thực vậy, xã hội chúng ta đang sống, tràn lan những tiếng chửi thề, cùng với những lời dơ bẩn và xấu xa như vậy. Người ta chửi thề ngoài đường phố, nơi công cộng. Trong sở làm cũng nghe chửi thề. Trong sân trường cũng nghe tiếng chửi thề, làm mất đi nét ngây thơ trong trắng của tuổi học trò. Người ta chửi thề trên phim ảnh, trên TV, trên radio. Lời nhảm chí cũng đi vào văn chương và âm nhạc nữa. Các hài kịch hiếm khi nào có được ngôn ngữ trong sạch, vì tiếu lâm ngày nay hầu như đồng nghĩa với sử dụng lời lẽ dơ bẩn, gợi ra những hình ảnh thô tục, để chọc cười người nghe. Lời của nhiều bài hát, thay vì là những lời như “phun châu nhả ngọc” như những thập niên trước đây, thì giờ đây có thể chứa đựng những câu chửi thề thật thô tục. Điều khủng khiếp hơn nữa là có một số người không hề mắc cỡ hay ngượng miệng về những lời tục tĩu này, nhưng lại phô trương, in ra những lời dơ bẩn này trên áo thun T-shirt, trên nón, hay dán trên xe của họ để phô diễn ngoài đường phố.

                 Lời chửi thề gồm có lời nguyền rủa người nào đó là “đồ nọ”, là “thứ kia”.

                 Lời chửi thề nhiều khi đề cập đến những nhân vật đáng kính trọng, như bậc ông, bà, cha, mẹ, nhưng lại được diễn tả bằng một lối nói khinh thường đầy miệt thị.

                 Lời chửi thề lắm lúc nói đến những danh hiệu cao quý, thí dụ như danh của Đấng Tạo Hóa, nhưng qua cách nói giỡn chơi, chẳng tỏ ra một chút nào tôn kính.

                 Phần lớn người Việt chúng ta mắc phải cái tật kêu “Trời” một cách vô cớ, mà không hề biết rằng mình đã xúc phạm đến danh của Đấng Tối Cao. Đại đa số những người đóng kịch trên sân khấu, nhất là trong các vở hài kịch, thường dùng tiếng “Trời ơi” để làm tiếng mở đầu trong các câu đối thoại, để làm tiếng đệm hay làm tiếng tán thán từ, mà không hề ý thức rằng, họ đang lấy danh Đấng Tạo Hóa mà giỡn chơi.

                 Điều răn thứ ba trong Mười Điều Răn có ghi rất rõ rằng: “Các ngươi không được dùng tên CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi cách thiếu tôn kính, vì CHÚA không coi người dùng tên Ngài cách thiếu tôn kính là người vô tội”. (Xuất Ê-díp-tô ký 20:7).

                 Có ai trong chúng ta dám xúc phạm hay bêu rêu đến tên riêng của cha mẹ mình, của ông bà mình, thế thì chúng ta cũng chẳng nên đùa giỡn với danh của Đấng Tạo Hóa là Đấng đã dựng ra chúng ta, cả cha mẹ và ông bà chúng ta, để tránh đi trọng tội khủng khiếp với Ngài.

                 Lời chửi thề gồm những ngôn từ sống sượng, diễn tả những chuyện kín đáo, không nên nói ra ở nên công cộng.

                 Lời chửi thề cũng gồm những từ ngữ dơ bẩn, gợi trong tâm trí người nghe những điều tệ hại xấu xa.

                 Kinh Thánh, là lời của Đấng Tạo Hóa, trong sách Rô-ma 3:13 -14 có so sánh miệng lưỡi của những người có thói quen chửi thề, ăn nói dơ bẩn như sau:

                 “Họng họ hôi hám thô tục như cửa mộ bốc mùi hôi thối. Lưỡi họ chuyên lừa dối. Môi chứa nọc rắn hổ. Miệng phun lời nguyền rủa cay độc” (Rô-ma 3:13-14).

                 Kính thưa quý thính giả,

                 Con người chúng ta là tạo vật duy nhất được Đấng Tạo Hóa dựng nên theo ảnh tượng của Ngài. Cũng giống như lời nói của Đấng Tạo Hóa là lời đầy năng quyền, đã sáng tạo nên mọi vật, thì lời nói của bạn và tôi cũng mang đầy những thẩm quyền, chắc chắn đem đến những hệ quả đi sau lời nói.

                 Thực vậy, những lời nói không lành lặn, những lời chửi thề xuất ra từ cửa miệng, có tác động như những lời nguyền rủa, trói chặt cuộc đời của người nói trong những hoàn cảnh đau thương bất hạnh, như Kinh Thánh có tuyên bố: “Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó. Cũng không thích chúc phước, phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả khác nào bằng cái áo, sự rủa sả chun thấm vào thân nó như nước, vô xương cốt như dầu” (Thi Thiên 109:17-18)

                 Thậm chí những lời nói đầy tiêu cực cũng cản trở phước lành đến trong cuộc đời nữa của bạn và tôi nữa. Những ai có thói quen nói rằng: “tôi không làm được” hay “tôi không đủ khả năng”, hay “tôi không dám đâu” là người đó đang giới hạn cuộc đời của mình trong một khuôn khổ chật hẹp và đầy thiếu thốn.

                 Người Việt chúng ta có thói quen, mỗi khi cảm thấy trong người không được khỏe, thì thường hay nói rằng “tôi muốn bịnh”, hay khi đang gặp rắc rối thì hay nói “tôi muốn điên lên”, hay khi đang buồn rầu thì hay nói “tôi muốn chết phứt cho rồi”. Tại sao bạn và tôi lại “muốn bịnh”, “muốn điên” hay “muốn chết”? Đây là những lời nói không lành, chỉ mời mọc thêm bệnh tật, rắc rối và nản lòng vào đời sống mà thôi. Thay vì nguyền rủa, bạn và tôi có thể nói lời chúc phước cho cuộc đời của mình, bằng cách nói như vầy “tôi muốn được khỏe” hay “tôi muốn mọi sự tốt đẹp”.

                 Quý thính giả thân mến,

                 Trong nhiều câu chuyện cổ tích mà bạn và tôi được nghe kể thời còn thơ ấu, chúng ta thường thấy thấp thoáng bóng dáng những bà phù thủy ác độc đầy phù phép, buông ra những lời nguyền rủa, trói chặt nạn nhân vào một hoàn cảnh khốn đốn nào đó, không sao thoát ra được.

                 Những câu chuyện cổ tích của nhân gian, thường bày tỏ thực trạng đau khổ của loài người, cũng như phản ánh ước mơ được giải thoát ra khỏi thực trạng đau khổ này trong mỗi chúng ta.

                 Hình ảnh của bà phù thủy độc ác với bao phù phép siêu cao, nói lên sức mạnh to lớn của tội lỗi đang đầy đọa loài người chúng ta. Cũng vì tội lỗi xâm chiếm trong lòng người, mà người ta buông ra những lời chửi thề, những câu nói độc địa, như sách Ma-thi-ơ 12:34-35 trong Kinh Thánh có giải thích: “Vì do những điều chất chứa trong lòng mà miệng nói ra… người xấu do lòng ác mà nói ra lời dữ”.

                 Chính những lời chửi thề, những lời nhơ nhớp đang tràn lan, đang đầy dẫy trong xã hội ngày nay, đã trở thành bao lời nguyền rủa quái ác, cản trở bao phước hạnh, nhận chìm người nói lẫn người nghe trong cảnh khốn đốn, đọa đày.

                 Xót thương tình trạng bất lực của con người trong tội lỗi và số phận đau khổ không sao thoát được trong chốn đời đời, cho nên cách đây hơn 2000 năm, Thiên Chúa Ngôi Hai đã tự nguyện giáng trần trong một con người mang tên Giê-xu.

                 Chúa Cứu Thế Giê-xu đã lớn lên, với một tâm tính trọn lành và đầy nhân ái, không hề nói một lời dữ, không hề phạm tội, nhưng Ngài đã bằng lòng hy sinh để trở nên của lễ chuộc tội cho cả loài người. Người ta đã đánh đập, phỉ nhổ, rồi treo Ngài lên cây thập tự giữa thanh thiên bạch nhật, xử chết Ngài trong một cái chết đau thương và sĩ nhục nhất.

                 Trong khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đang gánh chịu mọi đau thương cũng như cái chết đầy sĩ nhục, đó chính là lúc Thiên Chúa Ngôi Hai trong thân xác con người, đang lãnh thế món nợ tội, gánh thay bản án chết cho cả nhân loại, trong đó có bạn và tôi, hầu cho hễ ai tin nhận vào sự chết thế đó, thì được Đấng Tạo Hóa xóa bôi mọi vi phạm, được công bố là vô tội, được tha cho tội chết và được bước vào thiên đàng phước hạnh sau khi bước ra khỏi cuộc đời này, như Kinh Thánh có tuyên hứa: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc”

                 Nếu dòng huyết vô tội của Con Thượng Đế đủ để xóa sạch mọi tội lỗi của bạn và tôi, tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu không chọn cái chết đơn giản hơn như bị chết chém, hay bị cột quăng xuống hố vv., nhưng Ngài phải chịu đựng cái chết cực kỳ dã man và sĩ nhục là bị treo trên cây thập tự?

                 Vì Kinh Thánh cho biết, chết treo là cái chết chỉ dành cho kẻ bị nguyền rủa.

                 Chúa Cứu Thế không chỉ chết đền nợ tội thế cho chúng ta, nhưng cũng lãnh chịu bao sự nguyền rủa, là kết quả đến từ bao lời chửi thề, bao lời độc ác, dơ bẩn phát ra từ môi miệng của chúng ta và của những người xung quanh, như sách Ga-la-ti 3:13 trong Kinh Thánh có trình bày: “Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta khỏi sự nguyền rủa của luật pháp. Ngài đổi địa vị thay cho chúng ta và tự đặt mình dưới sự nguyền rủa ấy. Như Thánh Kinh viết, “Người nào bị treo lên thật đáng rủa.”

                 Ước mong quý vị tin nhận vào sự chết thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay giờ này, trước khi quá trễ, để không những bao tội lỗi được Thiên Chúa xóa bôi, nhưng những lời nguyền rủa đang vây kín cuộc đời quý vị cũng được Ngài phá tan, mở ra cánh cửa phước hạnh cho quý vị từ nay cho đến muôn đời.

                 Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn