08:47 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 7780

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12855

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021888

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Tại Sao Tôi Có Mặt Tại Đây?

Thứ ba - 09/10/2018 20:32
Tại Sao Tôi Có Mặt Tại Đây?

Tại Sao Tôi Có Mặt Tại Đây?

Kính thưa quý thính giả, Trong tuần trước chúng ta vừa theo dõi phần đầu của chương thứ 10 với chương đề “Khám Phá Mục Đích”, qua đó các tác giả đã đề cập đến sự thành công to lớn của quyển sách “The Purpose-Driven Life: What on Earth Am I Here For?”.



                       Kính thưa quý thính giả,

                       Trong tuần trước chúng ta vừa theo dõi phần đầu của chương thứ 10 với chương đề “Khám Phá Mục Đích”, qua đó các tác giả đã đề cập đến sự thành công to lớn của quyển sách “The Purpose-Driven Life: What on Earth Am I Here For?”. Quyển sách đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề: “Sống Theo Đúng Mục Đích: Tôi Sống Trên Đời Để Làm Gì?” có nêu ra ba câu hỏi quan trọng nhất về sự hiện hữu con người. Ba câu hỏi đó là:

                       1. Tại sao tôi có mặt ở đây?
                       2. Tôi sẽ đi đâu?
                       3. Sứ mạng của tôi trong cuộc sống là gì?

                       Các tác giả khẳng định việc khám phá ra mục đích của cuộc đời mình sẽ ảnh hưởng đến sự cảm nhận về ý nghĩa bản thân, sức khỏe, hiện trạng cùng hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta có thể đạt sức khỏe tốt và hạnh phúc không chỉ bằng cách ăn đúng mức, luyện tập, và làm chủ sự căng thẳng, mà còn bằng cách sống có mục đích và ý nghĩa.

                       Cảm nhận của bạn về ý nghĩa cuộc sống bản thân ảnh hưởng đáng kể trên tình trạng sức khỏe. Vì vậy chúng ta có được công thức như sau:

                       Ý thức mục đích + Phương hướng + Sứ mạng = Sức khỏe tốt hơn, gia tăng cảm nhận thỏa lòng trong cuộc sống, mãn nguyện, và kể cả niềm vui.

                       Để trả lời câu hỏi “Tôi sống trên đời để làm gì?”, thì nhà tâm lý học David Niven viết: “Bạn không có mặt ở đây chỉ để lấp khoảng trống hoặc làm nhân vật nền trong chuyện phim của ai đó. Hãy suy nghĩ điều này: nếu bạn không hiện hữu, thì mọi sự sẽ không giống như vầy. Từng chỗ bạn đi đến và từng người bạn đã trò chuyện, sẽ khác đi, nếu không có bạn. Tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau, và tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi những quyết định và thậm chí bởi sự hiện hữu của những người chung quanh chúng ta”.

                       Tác giả David Biebel sau đó đã thuật lại kinh nghiệm của chính ông khi ông phải mất đứa con trai ba tuổi, mà trước khi chết, nó bị khuyết tật nặng nề, nhưng ông chắc chắn rằng việc nó ra đời và dù chỉ sống ngắn ngủi, cũng có liên quan với điều mà ông cần học biết để có thể giúp người khác tìm ra lối đi của họ đang qua trũng nước mắt.

                       Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe các tác giả trình bày về đề tài: “Tôi sống trên đời để làm gì?”

                       Khi cuộc đời bạn tập trung vào một mục đích, bạn có thể phân biệt dễ hơn nhiều, phải chọn điều gì, trong số nhiều thứ sẵn có bên mình. Thậm chí, giữa những điều tốt và điều tốt hơn, bạn có thể phân biệt ra điều tốt nhất. Tuy không hề lãng phí thì giờ, sức lực, hoặc tài năng của bạn khi chọn những điều chỉ là tốt thôi, nhưng những việc làm tạo năng suất cao và mãn nguyện nhất trong cuộc sống vẫn là những điều thích hợp nhất với mục đích của bạn như bạn hiểu. Điều này xảy ra một phần vì bạn sẽ chấp nhận những điều đó với niềm đam mê, nghị lực, nhiệt tình và kiên trì hơn bất kỳ điều gì khác.

                       Việc quyết định của bạn sẽ được đơn giản hóa trên nhiều phương diện nhờ thành thật trả lời cho câu hỏi: “Sự góp phần trong sinh hoạt này sẽ giúp tôi đạt được mục đích trong cuộc đời hay cản trở mục đích đó?”. Khi những lựa chọn của bạn phù hợp với lý do hiện hữu của bạn, thì cuộc đời bạn sẽ tập trung, đầy hiệu quả và mang lại sự thỏa lòng lâu bền hơn. Thay vì lăng xăng tới lui, giống như nhiều bạn cùng trang lứa với bạn vốn xem cuộc sống như một cuộc ngẫu nhiên, bạn sẽ kinh nghiệm được cảm giác thanh thản thật ổn định vì bạn đã chấp nhận cách tiếp cận cuộc sống cách tích cực hơn.

                       Về phần chúng tôi, chúng tôi viết sách không nhằm cổ vũ cho kế hoạch riêng của mình hoặc để nổi tiếng hay giàu có hơn. Chúng tôi viết vì phải viết thôi. Đó chính là mục đích chúng tôi có mặt trên đời này; đặc biệt là để kết hợp điều chúng tôi học được với điều người khác học được, để chia sẻ theo cách nào đó để giúp nhiều người khác được khỏe mạnh hơn. Niềm xác tín này buộc chúng tôi cứ viết mãi hết trang này qua trang kia cho tới khi một sách khác được ra đời. Và lúc ấy, nếu công việc chúng tôi làm có giúp gì cho ai đó, thì chúng tôi rất mãn nguyện và thỏa lòng là việc mình làm có giá trị.

                       Có thể là bạn chưa bao giờ thử xác định mục đích riêng của mình để có được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi “Tôi sống trên đời để làm gì?”. Nếu bạn không biết và thấy khó trả lời trong một hoặc hai câu, thì tốt nhất để bắt đầu là cố gắng phân biệt những giá trị nòng cốt của bạn. Có lẽ bài tập sau đây sẽ giúp bạn. Xin bạn cho biết bạn đang ở tình trạng nào, bằng cách cho điểm từ 0 đến 10, giữa hai thái cực trong các câu hỏi sau đây:

                       Câu hỏi 1

                       Thái cực 0 điểm: Tôi cố gắng bảo đảm hạnh phúc của người khác, dầu bản thân phải trả giá đắt.

                       Thái cực 10 điểm: Tôi theo đuổi hạnh phúc riêng theo nhiều cách: lạc thú, giải trí vui chơi.

                       Câu hỏi 2

                       Thái cực 0 điểm: Những điều vô hình như tình yêu, đời sống thuộc linh v.v. thường có giá trị cao nhất.

                       Thái cực 10 điểm: Những thứ hữu hình như tiền bạc, tài sản, v.v. thường có giá trị cao nhất

                       Câu hỏi 3

                       Thái cực 0 điểm: Tôi thích cho điều mình đang có.

                       Thái cực 10 điểm: Tôi để dành càng nhiều càng tốt vì có thể cần sau này.

                       Câu hỏi 4

                       Thái cực 0 điểm: Tôi thấy dễ tha thứ người khác.

                       Thái cực 10 điểm: Tôi nuôi hận thù lâu dài.

                       Câu hỏi 5

                       Thái cực 0 điểm: Tôi đặt nhu cầu của người khác trước của mình.

                       Thái cực 10 điểm: Tôi lo cho bản thân để chẳng ai phải lo cho tôi.

                       Câu hỏi 6

                       Thái cực 0 điểm: Những mối quan hệ là tối quan trọng đối với tôi.

                       Thái cực 10 điểm: Thành đạt là tối quan trọng đối với tôi.

                       Câu hỏi 7

                       Thái cực 0 điểm: Tôi tình nguyện công tác lúc rảnh rỗi.

                       Thái cực 10 điểm: Tôi dùng thời giờ rảnh rỗi để theo đuổi thú vui.

                       Câu hỏi 8

                       Thái cực 0 điểm: Tôi hài lòng với mọi sự trong hiện tại.

                       Thái cực 10 điểm: Tôi luôn luôn cố gắng kiếm nhiều hơn.

                       Câu hỏi 9

                       Thái cực 0 điểm: Tôi tham gia trong mọi sinh hoạt liên quan đến sự tăng trưởng bản thân.

                       Thái cực 10 điểm: Tôi ít khi cố gắng học hỏi hoặc làm điều gì mới mẻ.

                       Câu hỏi 10

                       Thái cực 0 điểm: Tôi tin rằng có thể tìm thấy ý nghĩa trong hầu hết mọi sự.

                       Thái cực 10 điểm: Hầu hết mọi sự đều có vẻ vô nghĩa hoặc vô ích đối với tôi.

                       Câu hỏi 11

                       Thái cực 0 điểm: Có một mục đích bao trùm toàn bộ cuộc sống.

                       Thái cực 10 điểm: Đa số sự việc xảy ra cách ngẫu nhiên.

                       Câu hỏi 12

                       Thái cực 0 điểm: Số phận của tôi do Đức Chúa Trời.

                       Thái cực 10 điểm: Tôi làm chủ số phận của chính mình.

                       Hãy ôn lại những lựa chọn của bạn khi suy nghĩ những câu hỏi này:

                       1. Những câu hỏi nào có câu trả lời cực đoan nhiều hơn cả?

                       2. Nếu có một khuôn mẫu trong các câu trả lời cực đoan, hãy cố gắng đặt tên cho khuôn mẫu đó. Hãy tự hỏi vì sao bạn quí trọng hoặc quan tâm nhiều tới những chuyện như vậy? Thí dụ như đa số những điều đó hướng về nhu cầu của người khác, về sở thích hoặc nhu cầu của riêng bạn, về thú vui hoặc sự thỏa mãn cá nhân hay những tình cảm tích cực do gắn bó với cuộc sống?

                       3. Hãy dùng những nhận thức này để thảo ra nhận biết của bạn về mục đích. Thí dụ, bạn có thể nói: “Lý do tôi có mặt ở đây là để giúp người khác, càng nhiều càng tốt, vì người khác đã giúp tôi”.

                       Xin lưu ý là phát biểu về mục đích của bạn có thể rất ngắn gọn, vì đó là chỉ nam tổng quát sẽ tự thể hiện qua nhiều cách khác nhau, tùy từng bối cảnh. Chức năng chính là giúp bạn tập trung, hay nói theo cách khác, tạo ra một sợi “dây dọi” để nhờ đó biết được bạn có thực hành (hoặc nghĩ tới thực hành) thích hợp, chính xác với điều bạn xem trọng hơn hết hay không.

                       Kính thưa quý thính giả,

                       Trong số mọi người sống trên đời này, Chúa Giê-xu là người biết rõ nhất lý do Ngài có mặt ở đây, đó là “để tìm và cứu những kẻ hư mất trong tội lỗi” (Lu-ca 19:10). Ngài nói điều này bằng nhiều cách, qua vô số lần trong sách Kinh Thánh Tân Ước. Sau đây là vài thí dụ:

                       “Thánh Linh Chúa ngự trên tôi, Ngài ủy nhiệm tôi truyền giảng Phúc âm cho người nghèo, sai tôi loan tin tù nhân được giải thoát, người mù được sáng, người bị áp bức được tự do, và Thượng Đế sẵn sàng ban ân lành cho người tin nhận Ngài.” (Lu-ca 4:18-19)

                       “Ta đến trần gian không phải để cho người phục vụ, nhưng để phục vụ người, và hy sinh tính mạng cứu chuộc nhiều người.”(Ma-thi-ơ 20:28)

                       “Ta còn phải truyền giảng Phúc âm Nước Trời tại nhiều nơi khác nữa. Đó là lý do ta được sai đến trần gian.” (Lu-ca 4:43)

                       “Tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý mình, nhưng để thực hiện ý muốn của Đấng sai tôi.” (Giăng 6:38)

                       “Tôi sinh ra chỉ vì mục đích ấy. Tôi xuống trần gian để giải bày chân lý. Mọi người yêu chuộng chân lý đều theo tôi.” (Giăng 18:37)

                       “Kẻ trộm chỉ đến ăn cắp, giết hại và tàn phá, còn Ta đến để đem lại sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10)

                       Ý thức được mục đích tạo điểm tựa để lèo lái cuộc đời, giống như Sao Bắc Đẩu là chìa khóa giúp vượt biển với kính lục phân. Dù vậy, ý thức về mục đích là chỉ nam tổng quát, bạn vẫn còn phải biết mình đi về đâu, vì như vậy sẽ giúp lập ra những đích nhắm hoặc mục tiêu cụ thể hơn trên đường đi.

                       Bước thứ nhì để tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống là tìm ra lời giải đáp riêng của bạn cho câu hỏi: “Tôi đang đi về đâu?” Đó là điều mà trong thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Xin chào tạm biệt quý thính giả tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.

David B. Biebel, DMin & Harrold G. Koenig, MD
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn