17:46 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009867

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

CHÚA YÊU TÔI

Thứ sáu - 02/10/2015 21:14
CHÚA YÊU TÔI

CHÚA YÊU TÔI

“Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài” Thi Thiên 149:4

 
CHÚA YÊU TÔI

               “Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài”     Thi Thiên 149:4 


               Tình yêu của Chúa Giê-xu thật bao la biết bao! Ngài chú ý đến tất cả các khía cạnh mà người thuộc về Ngài có cần và không có gì khiến họ an vui mà Ngài không xem là quan trọng. 

               Thưa bạn tín hữu, chẳng những Ngài vẫn nghĩ đến bạn như một hữu thể bất diệt, mà còn nghĩ về bạn như một con người hay chết nữa. Xin đừng phủ nhận hay nghi ngờ chân lý này: “Cả đến tóc trên đầu các ngươi, Ngài cũng đã đếm rồi”, “Các bước đi của người lành đều được Đức Giê-hô-va sắp xếp và người ấy mến theo các đường lối Ngài”. Thật đáng buồn cho chúng ta nếu chiếc áo choàng của tình yêu đó không bao gồm được mọi lo lắng của chúng ta, vì sẽ có bao nhiêu tai biến xảy đến cho phần công việc của chúng ta không được sự giám sát đầy ân điển của Đức Chúa Trời bảo vệ cho!

               Thưa bạn tín hữu, hãy tin quyết rằng tấm lòng của Chúa Giê-xu vẫn lo lắng cho mọi vấn đề nhỏ mọn nhất của riêng bạn. Chiều rộng của tình yêu thương âu yếm Ngài đối với bạn vốn bao la đến nỗi bạn có thể trông cậy vào Ngài trong mọi vấn đề, vì tất cả những lo lắng của bạn chính là một lo lắng của Ngài và một người cha thương xót con mình ra sao, thì Ngài cũng thương xót bạn y như vậy.

               Những nhu cầu nhỏ mọn nhất của tất cả các thánh đồ Ngài đều được chất trên tấm lòng rộng mở của Con Đức Chúa Trời. Ôi, lòng Ngài quảng đại biết bao, vì chẳng những Ngài bao bọc con người của dân sự Ngài, mà còn bao dung tất cả những âu lo khác nhau và nhiều vô số của toàn thể những con người ấy!

               Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, bạn có tưởng rằng mình đo lường được tình yêu của Đấng Christ chăng? Hãy suy nghĩ xem tình yêu Ngài đã đưa đến cho bạn những gì: sự xưng nghĩa,  việc nhìn nhận là con cái, sự thánh hóa, sự sống đời đời. Tính cách phong phú của sự thiện hảo Ngài không ai đo lường được; bạn chẳng bao giờ nói ra được hay quan niệm được nó như thế nào. Ôi, chiều rộng của tình yêu Đấng Christ! Lòng chúng ta có dành được một nửa cho tình yêu ấy không? Phải chăng nó chỉ đáp lại tình yêu Ngài bằng một thái độ hửng hờ, lạnh nhạt? Phải chăng sự nhân từ kỳ diệu, sự chăm sóc âu yếm của Ngài chỉ được đáp lại bằng một câu trả lời giả dối, một lời thừa nhận trễ tràng? Hỡi linh hồn ta, hãy dùng đàn cầm của người tấu lên một bài hoan ca cảm tạ! Hãy vui mừng tiến vào nơi yên nghỉ, vì ngươi không phải là một kẻ lưu lạc lang thang sầu muộn, nhưng là một người con yêu dấu được Chúa mình theo dõi, chăm sóc, tiếp trợ và bảo vệ.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn