00:29 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 71

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1985

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23011018

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

VUA MUÔN VUA

Thứ năm - 01/10/2015 21:22
VUA MUÔN VUA

VUA MUÔN VUA

“Đức Giê-hô-va là vua đến đời đời vô cùng” Thi Thiên 10:16

 
 VUA MUÔN VUA 

               “Đức Giê-hô-va là vua đến đời đời vô cùng” Thi Thiên 10:16

              Chúa Giê-xu Christ không phải tự xưng một cách độc đoán Ngài có quyền của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài quả thật và thật sự là Đấng được Chúa xức dầu. Đức Chúa Cha lấy làm đẹp lòng để khiến một sự đầy đủ đều ở trong Ngài”. Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài tất cả quyền phép và uy quyền. Với tư cách là Con Người, Ngài hiện là đầu của mọi sự trong hội thánh và cầm quyền cai trị trên cả trời, đất, hỏa ngục; Ngài nắm các chìa khóa của cả sự sống lẫn sự chết. Nhiều vua chúa thích tự xưng vương do ý dân, mà Chúa Giê-xu của chúng ta chắc chắn là một nhà vua như thế trong hội thánh Ngài. Nếu cần tổ chức một cuộc đầu phiếu đểxem Ngài có đáng làm vua trong hội thánh không, chắc lòng của tất cả tín đồ Đấng Christ đều muốn tôn Ngài lên. 

              Ôi, ước gì chúng ta có thể tôn Ngài lên làm vua một cách trọng thể quang vinh hơn điều chúng ta đang làm! Chắc chúng ta không ngại tốn hao nếu được tôn vinh Đấng Christ. Chúng ta sẽ vui lòng chịu khổ, bị lỗ mà vẫn cho là lời, nếu do đó chúng ta có thể đội lên đầu Ngài những chiếc mão miện càng tươi sáng hơn, khiến Ngài càng rực rỡ quang vinh hơn trước mắt loài người và thiên sứ. Thật vậy Ngài sẽ trị vì. Vua vạn tuế! Lạy Vua Jêsus, mọi người sẽ hoan nghinh Ngài! Hỡi các linh hồn trinh trắng yêu mến Chúa, hãy tiến tới quỳ xuống, rải hoa huệ là tình yêu của các người, hoa tường vi của lòng tri ân các người trên đường Ngài sắp đi qua. “Hãy dâng vương miện cho Ngài và tôn vinh Ngài làm Chúatể mọi người”.
 

              Hơn nữa, Chúa Giê-xu của chúng ta là Vua Si-ôn do quyền chinh phục. Ngài đã tấn công để chiếm lấy vả nâng niu tấm lòng của những người thuộc về Ngài, đã giết những kẻ thù đã giữ họ trong xích xiềng nô lệ tàn ác của chúng. Trong Hồng hải là chính huyết Ngài, Đấng Cứu chuộc chúng ta đã nhận chìm Pha-ra-ôn là các tội lỗi chúng ta, thế thìNgài không đang làm vua Giê-su-run sao? Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi chiếc ách bằng sắt và lời nguyền rủa nặng nề của luật pháp: Ngài há không đáng được ban tặng mão miện của Đấng Giải Phóng sao? Chúng ta là chiến lợi phẩm Ngài đã cướp khỏi tay dân A-mô-rít bằng gươm và cung Ngài: ai sẽ cướp được những gì Ngài đã tự tay chiếm lấy?

              Hoan nghinh Vua Giê-xu. Chúng tôi vui mừng nhận chịu sự chỉ huy nhơn từ của Ngài! Lạy Vua Hòa Bình khả ái, xin cai trị lòng chúng con đời đời.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn