07:48 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 1422

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3563

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23012596

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

CHÚA LUÔN BÊN TÔI

Thứ hai - 05/10/2015 21:22
CHÚA LUÔN BÊN TÔI

CHÚA LUÔN BÊN TÔI

“Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng của Ngài quý báu cho tôi thay” Thi Thiên 139:17


CHÚA LUÔN BÊN TÔI

                “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng của Ngài quý báu cho tôi thay”  Thi Thiên 139:17

                Quyền vô sở bất tri của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ đem sự an ủi đến cho tâm trí kẻ bất kính, nhưng luôn luôn để đầy tràn những lời yên ủi cho các con cái Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn nghĩ đến chúng ta, chẳng bao giờ xây ý tưởng Ngài khỏi chúng ta trước con mắt Ngài; mà nó chính là điều chúng ta mong ước vì nếu vượt xa tầm quan sát của Cha chúng ta ở trên trời một giây phút nào, thì thật khủng khiếp cho cuộc sống của chúng ta biết bao! Các tư tưởng Ngài luôn luôn âu yếm, yêu thương, khôn ngoan, thận trọng, có tầm nhìn thấy rất xa và đem đến cho chúng ta vô số lợi ích, do đó, cứ nhớ đến các tư tưởng ấy là điều vô cùng thích thú. Chúa luôn luôn nhớ đến dân sự Ngài, do đó, việc lựa chọn và giao ước ân điển nhờ đó được cứu rỗi đã được cung ứng cho họ; Ngài sẽ luôn luôn nghĩ đến họ, do đó, sự kiên trì cho đến cuối cùng nhờ đó họ sẽ được đưa đến chỗ yên nghỉ chung cuộc sẽ được bảo đảm.

                Trong suốt cuộc hành trình lang thang đây đó của chúng ta, cái nhìn theo dõi để canh chừng của Đấng Canh Giữ đời đời vẫn luôn luôn chăm chú vào ta: chúng ta chẳng bao giờ đi vơ vẩn, lạc xa con mắt Đấng Chăn Chiên. Trong cơn đau buồn của chúng ta, Ngài không ngớt quan sát chúng ta; không có nỗi đau đớn nào thoát khỏi con mắt Ngài. Trong cơn mệt mỏi, Ngài ghi nhận mọi nỗi nhọc nhằn của chúng ta và ghi vào sổ Ngài tất cả những cuộc chiến đấu của những người trung tín vớiNgài. Những tư tưởng đó của Đức Chúa Trời bủa vây chúng ta trong mọi nẻo đường, thâm nhập cả đến những nơi sâu thẩm nhất của nội tâm ta. Không có một sợi thần kinh hay một bắp thịt nào, một tạng phủ nào của cơ thể ta mà không được Ngài chăm sóc cho; tất cả nhưng phàn vi tế nhất trong cái thế giới rất nhỏ bé của chúng ta đều được Đức Chúa Trời Vĩ Đại tư tưởng đến.

                Thưa độc giả thân mến, điều đó có quý báu đối với bạn chăng? Nếu có, hãy nắm chặt tay nó. Đừng bao giờ để cho những kẻ điên dại lung lạc bạn bằng những lý thuyết về một Đức Chúa Trời vô nghĩa và nói với bạn về thuyết tự tồn, về vật chất tự trị. Chúa hằng sống để ý đến chúng ta, đó là chân lý vô cùng quý báu cho chúng ta, xin đừng để cho ai nhẹ tay cướp mất đi. Sự quan tâm chú ý đến một con người cao quí vốn được đánh giá rất cao, đến nỗi ai được chú ý đến như thế thì có thể kể rằng mình đã làm giàu rồi; huống chi người được Vua các vua quan tâm chú ý đến! Nếu Chúa đang tư tưởng đến chúng ta thì mọi sự đều êm đẹp và chúng ta càng có lý do đề vui mừng mãi mãi.


Ms. Charles Spurgeon 
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn