06:54 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 6981

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12056

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021089

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

Thứ sáu - 09/10/2015 21:14
CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

“Được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát” I Phi-e-rơ 1:23

 
 CÔNG DÂN THIÊN QUỐC 
 
               “Được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát”   I Phi-e-rơ 1:23
 

              Phi-e-rơ đã thiết tha khuyên giục các thánh đồ bị tản lạc khắp nơi hãy yêu mến lẫn nhau “bằng tấm lòng trong sạch, nhiệt thành” và ông khôn ngoan tìm một luận cứ, không phải trong luật pháp, trong cõi thiên nhiên hay trong triết học, mà trong phần bản tính cao thượng, có thần quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng những người thuộc về Ngài.

              Những bậc thầy khôn ngoan của các hoàng tử có công gây dựng cho họ một tinh thần của bậc đế vương, một phong thái đáng kính, tìm các luận cứ để thuyết phục họ về địa vị và dòng dõi của họ, thì cũng vậy, sứ đồ Phi-e-rơ nói với những người sẽ thừa thọ vinh quang của Đức Chúa Trời những hoàng tử của vương tộc, hậu tự của Vua các vua, những con người quý phái đích thực và kỳ cựu nhất, rằng: "hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng, vì anh em đã được tái sanh, chẳng phải bởi giống hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát; vì theo phổ hệ thì anh em là hậu tự của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa mọi sự; và vì số phận bất tử bất diệt của anh em, bởi vì anh em sẽ không mai một đi dầu vinh quang của xác thịt sẽ phai tàn và cả đến hiện hữu của nó cũng chấm dứt”. Nếu bằng tinh thần khiêm nhượng, chúng ta nhận thức được phẩm hạnh đích thực của bản tính được tái sanh của ta và sống cao thượng đúng theo phẩm hạnh ấy, thì đó là điều tốt.

               Thế nào là một tín đồ Đấng Christ? Nếu so với một nhà vua, người ấy ngoài phẩm cách đế vương lại còn có thêm sự thánh khiết của chức vị tế lễ. Vương quyền của nhà vua thường chỉ liên hệ với chiếc mão miện, nhưng nơi người tín đồ Đấng Christ, nó còn thâm nhập cả vào bản tính thâm sâu của nội tâm người ấy. Người ấy nhờ sự tái sanh được trổi hơn đồng loại chẳng khác gì một con người vốn cao hơn con vật bị hư mất. Cho nên chắc chắn là người ấy phải ăn ở, đối xử như một ngườí không thuộc vào đám đông, nhưng đã được tuyển chọn giữa thế gian, được phân biệt nhờ ân điển siêu việt, được viết tên trong “số người đặc biệt” do đó, cũng không thề quỳ mọp sát đất như những kẻ khác, hay sống như các công dân của thế gian này. 

              Thưa bạn là các tín hữu trong Đấng Christ, hãy làm sao cho phẩm giá của bản tính bạn, cho nét rạng rỡ của viễn ảnh bạn, bắt buộc các bạn phải theo đuổi sự thanh khiết và tránh cả những gì có vẻ như gian ác.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn