04:47 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 6206

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11281

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020314

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

TRONG TAY CHA

Thứ năm - 08/10/2015 21:16
TRONG TAY CHA

TRONG TAY CHA

“Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian" Giăng 17:15

 
TRONG TAY CHA
 
              “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian"  Giăng 17:15  

              Được về nhà để ở với Chúa Giê-xu là một biến cố êm đềm và phước hạnh sẽ xảy đến đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định cho tất cả các tín hữu. Chỉ vài năm nữa thì các chiến sĩ của Chúa hiện đang “đánh trận tốt lành của đạo” sẽ kết thúc cuộc tranh chấp và bước vào sự vui vẻ với Chúa của họ. Nhưng dầu Đấng Christ cầu nguyện để đến cuối cùng tất cả những người thuộc về Ngài đều được ở nơi Ngài ở, Ngài không cần xin để họ được cất khỏi thế gian này ngay tức khắc để về thiên đàng. Ngài muốn họ ở lại đây. 

              Những người khách hành hương trên đời nầy, lúc bị mỏi mệt, rất thường dâng lên lời cầu nguyện: “Ôi, ước gì tôi được đôi cánh bồ câu, thì tôi sẽ bay đi và được yên nghỉ!” Đấng Christ không hề cầu nguyện như vậy; Ngài phó chúng ta vào tay Đức Chúa Trời cho đến khi nào, như một bông lúa đã chín vàng, mỗi người chúng ta đều được thâu gặt vào vựa của Chủ. Chúa Giê-xu không cầu xin để chúng ta qua đời ngay và được cất lên, vì nếu chúng ta còn sống trong thân xác này mà không có lợi cho riêng ta, thì cũng rất cần cho người khác. Ngài cầu xin cho chúng ta được gìn giữ khỏi điều ác, nhưng Ngài không hề cầu xin để chúng ta nhận được cơ nghiệp hiển vinh trước khi chúng ta đã đến tuổi trưởng thành.  

              Tín đồ Đấng Christ thường muốn chết khi gặp hoạn nạn. Nếu bạn hỏi tại sao, họ sẽ trả lời: “Vì chúng tôi muốn được ở với Chúa”. Chúng tôi sợ rằng họ không mong muốn được về với Chúa cho bằng muốn trốn tránh hoạn nạn; nếu không, vào những giai đoạn không bị áp lực của sự thử thách, họ cũng phải cảm thấy như vậy. Họ muốn về nhà trên trời, không phải là để được bầu bạn với Chúa cho bằng mong được nghỉ ngơi. Thế thì, chúng ta sẽ rất có lý khi muốn lìa bỏ đời này nếu chúng ta có cùng một tinh thần như thánh Phao-lô, bởi vì được ở với Chúa là điều vô cùng tốt đẹp hơn; mong ước trốn tránh hoạn nạn chỉ là một ước mong vị kỷ. Trái lại, chúng ta phải lo sao để Chúa cho phép chúng ta còn sống bao lâu, chúng ta sẽ còn tôn vinh Ngài dầu là giữa khi đau đớn, tranh chấp, khổ sở và nhường cho Ngài quyền thốt ra câu nói “đủ rồi”.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn