09:33 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 4611

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270651

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000058

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Ở TRONG NGÀI

Thứ hai - 12/10/2015 21:46
Ở TRONG NGÀI

Ở TRONG NGÀI

“Chúng ta ở trong Ngài” 1Giăng 4:13


 
Ở TRONG NGÀI

                “Chúng ta ở trong Ngài”     I Giăng 4:13 

                Bạn cần một ngôi nhà cho linh hồn bạn không! Có lẽ bạn hỏi: “Tôi phải mua bao nhiêu tiền? Giá nó có hơi hạ hơn điều mà bản tính kiêu ngạo của loài người dường như muốn trả. Nó không cần tiền, không đòi giá. Phải chăng bạn muốn trả một giá thuê xứng đáng? Bạn muốn làm một việc gì đó để mua được Đấng Christ chăng? Nêu thế, bạn sẽ chẳng bao giờ được ngôi nhà, bởi vì nó vốn “vô giá”. 

                Bạn có bằng lòng nhập ngôi nhà của Chủ tôi với tờ khế ước đời đời, khỏi phải trả gì cả ngoài cái giá tượng trưng là sẽ yêu mến và phục vụ Ngài đời đời chăng? Bạn có bằng lòng nhận Chúa Giê-xu để “ở trong Ngài” chăng? Hãy xem ngôi nhà này đã được trang bị đầy đủ mọi điều bạn cần; nó chứa đầy của cải mà cả đời bạn dùng cũng không hết. Tại đây, bạn được tương giao mật thiết với Đấng Christ và dự tiệc trong tình yêu Ngài; ở đây các bàn ăn đều đầy thực phẩm để bạn có thể sống đời đời; ở đó, lúc mỏi mệt, bạn có thể tìm được sự nghỉ ngơi với Chúa Giê-xu. Và từ đó, bạn có thể nhìn thấy chính thiên đàng nữa. Bạn muốn được ngôi nhà ấy không?

                Nếu bạn là người không nhà, có lẽ bạn nói; “Tôi rất muốn được ngôi nhà ấy, nhưng tôi có thể được nó không? Có chứ và đây là chiếc chìa khóa, đó là: “Hãy đến với Chúa Giê-xu”. Có lẽ bạn nói: “Nhưng tôi quá hèn hạ so với một ngôi nhà như thế”. Xin đừng ngại, trong đó có những bộ y phục. Nếu bạn cảm thấy mình có tội và bị lên án, hãy đến; và dầu ngôi nhà có quá tốt đẹp, sang trọng đối với bạn, Đấng Christ sẽ làm cho bạn cũng trở thành tốt đẹp, sang trọng đủ để xứng đáng với ngôi nhà. Ngài sẽ tắm rửa, tẩy sạch bạn để bạn sẽ có thể hát rằng: “Chúng ta ở trong Ngài”. 

                Thưa bạn tín hữu, được một chỗ ở như thế, tức là bạn có hạnh phúc ba lần. Bạn đã được đặc ân lớn vì có một ngôi nhà “vững chắc”, trong đó bạn sẽ được an toàn. Và “ở trong Ngài” chẳng những bạn được một ngôi nhà hoàn toàn và chắc chắn, mà bạn còn được một ngôi nhà tồn tại đời đời. Khi thế gian nầy bị tan đi như một giấc mộng, ngôi nhà bạn vẫn tồn tại và càng đứng vững bất diệt hơn cả cẩm thạch, chắc chắn hơn cả đá hoa cương, tự hữu hằng hữu như chính Đức Chúa Trời, bởi vì ngôi nhà ấy chính là Đức Chúa Trời: “Chúng ta ở trong Ngài”. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn