00:22 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 4869

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68953

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23077986

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

BÀN ĂN THỊNH SOẠN

Thứ hai - 28/03/2016 21:16
BÀN ĂN THỊNH SOẠN

BÀN ĂN THỊNH SOẠN

“Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa và được thỏa nguyện” Thi Thiên 36:8


BÀN ĂN THỊNH SOẠN


              “Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa và được thỏa nguyện”  Thi Thiên 36:8  


              Nữ vương Sê-ba đã kinh ngạc trước bàn ăn thịnh soạn của Sa-lô-môn. Bà ta kinh hoàng khi thấy khẩu phần của chỉ một ngày và cũng ngạc nhiên về số đông đảo các tôi tớ ăn chung bàn với nhà vua. Nhưng so với sự tiếp đãi của ân điển Đức Chúa Trời thì điều đó có nghĩa gì đâu! Hằng ngày, có muôn vạn người trong dân sự Ngài đã được nuôi nấng. Những kẻ đói, khát, mang bụng thèm ăn của họ đến tiệc ngài, nhưng không có ai trở về mà không được no đủ; mỗi người đều được ăn uống đầy đủ, tất cả đều no nê và có đủ mãi mãi. 
 

              Dầu khách đến dự tiệc của Đức Giê-hô-va khoảng đãi vốn vô số như sao trên trời, mỗi người đều có phần ăn của mình. Hãy nghĩ xem mỗi thánh đồ cần được bao nhiêu ân huệ, nhiều đến nỗi chỉ có Đấng Vô Hạn mới cung ứng đầy đủ cho người ấy trong một ngày. Nhưng Chúa không dọn bàn cho chỉ một người mà là nhiều thánh đồ, không phải chỉ một ngày mà là suốt nhiều năm; không phải chỉ nhiều năm, mà là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy khảo sát bữa tiệc thật đầy đủ mà câu Kinh Thánh trên đây đề cập đến: khách dự tiệc chẳng những được thỏa nguyện vì sự nhơn từ của Chúa, mà còn “thỏa nguyện dư dật” nữa; cũng không phải chỉ thỏa nguyện dư dật về các phẩm vật tầm thường, nhưng là về những của béo (bản Anh văn có chữ falness) đặc biệt của chính nhà Chúa. Một bữa tiệc như thế đã được hứa chắc chắn, được bảo đảm cho tất cả các con cái loài người bằng lòng lin cậy và đến ẩn núp dưới bóng cánh Đức Giê-hô-va có lần tôi nghĩ rằng mình chỉ cần được những mẫu bánh vụn ở cửa sau của ân điển Đức Chúa Trời chắc cũng thỏa nguyện lắm rồi, như người đàn bà đã nói “Con chó được phép ăn những mẫu bánh vụn trên bàn chủ rớt xuống”. Nhưng không một con cái nào của Chúa đã được đãi bằng loại bánh vụn còn thừa như vậy. 
 
              Cũng như Mê-phi-bô-sết, tất cả đều được ngồi đồng bàn với vua. Trong vấn đề ân điển chúng ta đều được khẩu phần của Bên-gia-min, nghĩa là tất cả chúng ta đều được gấp mười lần điều chúng ta mong đợi và tùy nhu cầu của chúng ta có lớn lao, chúng ta vẫn thường ngạc nhiên về sự đầy đủ lạ lùng của ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta hưởng thụ trong thực tế. 
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn