05:10 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 6687

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20726

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029759

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ TÔI

Thứ ba - 22/03/2016 21:56
ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ TÔI

ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ TÔI

“Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn” Ê-sai 48:10

 
ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ TÔI

                 “Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn”  Ê-sai 48:10 
 

                Thưa bạn là người tín hữu đang gặp thử thách, hãy lấy ý tưởng này để tự an ủi: Đức Chúa thời phán: “Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn”. Phải chăng câu ấy là trận mưa rào dập tắt ngọn lửa hung bạo? Thật vậy, phải chăng đó là thứ khí giới bằng thạch ma mà sức nóng không làm gì được. Hoạn nạn đến thì cứ đến: Đó là Đức Chúa Trời thử tôi. Nghèo thiếu có thể bước qua cửa, nhưng Đức Chúa Trời đã ở sẵn trong nhà tôi rồi và đó là chính Ngài muốn thử tôi. Bệnh tật có thể xâm nhập, nhưng tôi đã có thuốc chữa rồi, đó là Đức Chúa Trời muốn thử tôi. Bất cứ điều gì xảy đến cho tôi trong trũng khóc lóc này, tôi đều biết rằng đó là Đức Chúa Trời “thử tôi”. 

                Thưa bạn tín hữu nếu bạn muốn tìm sự an ủi lớn lao hơn hết, hãy nhớ rằng có Con Người ở với bạn trong lò lửa hực. Trong căn phòng yên lặng ấy của bạn, Đấng mà bạn không trông thấy nhưng bạn rất yêu mến, đang ngồi bên cạnh bạn và thường thường, trong lúc bạn không hề hay biết, Ngài dọn giúp bạn chiếc giường hoạn nạn và khiến chiếc gối của bạn trở thành êm ái hơn. Có thể bạn đang nghèo thiếu; nhưng trong ngôi nhà hiu quanh đó, Chúa của sự sống và của sự hiển vinh là người rất thường lui tới. Ngài thích đến những nơi quạnh quẽ như vậy để thăm viếng bạn. Người bạn thân ấy luôn luôn ở sát bên bạn. Dầu bạn không trông thấy Ngài, nhưng có thể cảm thấy tay Ngài nắm chặt lấy bạn. Bạn không nghe tiếng Ngài sao? Cả trong trũng bóng chết. Ngài vẫn phán: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi”. Hãy ghi nhớ câu cao quý này của Sê-sa: “Đừng sợ, ngươi đang cõng Sê-sa và cả vận mạng của hoàng đế”. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, xin đừng sợ, Chúa Giê-xu đang ở với bạn. 

                Trong tất cả những cơn thử thách dữ dội nhất, sự hiện diện của Ngài vẫn là niềm an ủi vừa là sự an toàn của bạn. Ngài chẳng bao giờ bỏ rơi người Ngài đã chọn cho chính Ngài. “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi”, là một lời hứa chắc chắn cho người bị Ngài thử thách trong “lò hoạn nạn”. Thế thì hãy nắm chặt lấy Đấng Christ và nói rằng:

                 “Dầu phải đi qua nước lửa, nhưng nếu có Chúa Giê-xu đi trước, tôi sẽ bước theo Ngài.”

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn