06:02 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 8794

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32851

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23041884

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

SỰ GIÀU CÓ CỦA ĐẤNG CHRIST

Thứ hai - 21/03/2016 21:18
SỰ GIÀU CÓ CỦA ĐẤNG CHRIST

SỰ GIÀU CÓ CỦA ĐẤNG CHRIST

“Ân điền đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ đề rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ.” Ê-phê-sô 3:8

 
 SỰ GIÀU CÓ CỦA ĐẤNG CHRIST
 

                  “Ân điền đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ đề rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ.” Ê-phê-sô 3:8 
 

                 Sứ đồ Phao-lô cảm thấy rằng ông được phép truyền giảng Tin Lành là một đặc quyền lớn lao. Ông không xem việc ông được kêu gọi là bị gán cho một công tác nặng nhọc, nhưng đã bước vào chức vụ với niềm vui thích thú cao độ. Tuy nhiên, dầu Phao-lô rất biết ơn Chúa về chức vụ mình, sự thành công của ông trong chức vụ ấy đã khiến ông rất khiêm nhượng, hạ mình. Chiếc bình càng đầy bao nhiêu, nó càng chìm sâu xuống nước bấy nhiêu. 

                 Những kẻ ăn không ngồi rồi thường thích khoe tài bởi tài của họ chưa hề bị thử thách; nhưng người hăng say làm việc rất dễ nhận biết được nhược điểm của mình. Nếu bạn muốn trở thành người khiêm nhượng, hãy thử thực hiện một công tác khó khăn; nếu bạn muốn biết là mình chẳng ra gì hãy thử làm một việc lớn cho Chúa Giê-xu xem sao? Nếu bạn muốn biết ngoài Đức Chúa Trời hằng sống, bạn hoàn toàn bất tài bất lực như thế nào, hãy đặc biệt thử bắt tay vào việc truyền giảng sự giàu có không dò được của Đấng Christ, thì bạn sẽ biết như chưa bao giờ được biết trước đó, rằng bạn chỉ là một người nhu nhược không xứng đáng gì.

                 Dầu sứ đồ Phao-lô đã biết rõ và thú nhận nhược điểm của mình như vậy, ông chẳng bao giờ phân vân về mục đích của chức vụ ông. Từ bài giảng đầu đến bài giảng chót, Phao-lô vẫn giảng về Đấng Christ và chỉ giảng về Đấng Christ mà thôi. Ông giơ cao cây thập tự và đề cao Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã đổ huyết trên thập tự giá ấy. Trong mọi nỗ lực cá nhân của bạn, hãy noi gương ông để truyền bá Tin lành cứu rỗi và dùng “Đấng Christ và Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá” làm mục đích mà bạn luôn luôn nhắc đi nhắc lại. Người tín đồ phải như những đóa hoa đẹp vào mùa xuân, luôn luôn mở ra dưới ánh sáng mặt trời dường như xin rằng “xin đổ đầy ánh sáng cho tôi”, rồi khi mặt trời ẩn kín vào những đám mây, chúng cũng khép lại và gục đầu xuống. Người tín đồ Đấng Christ cũng phải cảm thấy ảnh hưởng êm dịu của Chúa Giê-xu đối với mình y như thế. Chúa Giê-xu phải là mặt trời của người ấy, còn người ấy phải là đóa hoa tự đặt mình phục tùng Mặt Trời Công Nghĩa. Ôi, chỉ giảng về Đấng Christ mà thôi, vốn là đề tài gồm cả “hột giống của nguồn gieo giống và bánh cho người ăn bánh.” Đó là than lửa đỏ chứa đựng sự sống cho môi miệng người nói và là chiếc chìa khóa vạn năng cho tấm lòng kẻ nghe.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn