15:29 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76099

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23085132

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

CẦU NGUYỆN NHIỀU HƠN

Thứ ba - 29/03/2016 21:02
CẦU NGUYỆN NHIỀU HƠN

CẦU NGUYỆN NHIỀU HƠN

“Hãy nói cùng linh hồn tôi: Ta là sự cứu rỗi ngươi” Thi Thiên 35:3
CẦU NGUYỆN NHIỀU HƠN
 

                 “Hãy nói cùng linh hồn tôi: Ta là sự cứu rỗi ngươi” Thi Thiên 35:3 
 

                Lời cầu nguyện này dạy tôi điều gì? Nó sẽ là lời khẩn xin hôm nay của tôi, nhưng trước hết, hãy dùng nó làm đề tài suy gẫm hầu tìm những bài học hay. Thoạt tiên, câu gốc này cho tôi biết rằng Đa-vít có vài điểm nghi ngờ; vì tại sao ông lại cầu nguyện: “Hãy nói cùng linh hồn tôi: Ta là sự cứu rỗi ngươi”, nếu thỉnh thoảng ông không hoài nghi và lo sợ? Thế thì tôi cũng yên ủi, vì tôi không phải là người thánh đồ độc nhất vẫn than phiền về đức tin yếu đuối của mình. Nếu Đa-vít đã nghi ngờ, thì tôi không cần kết luận rằng tôi không phải là tín đồ Đấng Chirst bởi vì tôi có nhiều điều hoài nghi. 

                Câu gốc trên đây nhắc nhở tôi rằng Đa-vít không vui khi ông hoài nghi và lo sợ, nhưng ông đã chạy đi núp ngay tại ngôi thi ân để cầu xin được an tâm; vì ông đánh giá điều đó còn quí hơn vàng. Tôi cũng phải chịu khó duy trì mãi cái ý thức là tôi đã được Tân Lang tiếp nhận và được ở trong Ngài mãi mãi và sẽ không thể nào vui vẻ được nếu tình yêu của Ngài không rải khắp trong tâm hồn tôi. 

                Lúc Tân Lang đã bỏ tôi mà đi, thì linh hồn tôi phải kiêng ăn và chắc chắn là sẽ kiêng ăn. Tôi cũng học biết rằng Đa-vít biết phải đi tìm sự an toàn trọn vẹn ở đâu. Ông đến với Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện và kêu lên rằng: “Hãy nói cùng linh hồn tôi: Ta là sự cứu rỗi ngươi”. Nếu muốn ý thức rõ ràng hơn về tình yêu của Chúa Giê-xu tôi phải ở riêng nhiều hơn với Đức Chúa Trời. Nếu tôi thôi cầu nguyện, con mắt đức tin của tôi sẽ mờ dần. Càng cầu nguyện nhiều, tôi càng được sống nhiều hơn với thiên đàng; càng ít cầu nguyền, tôi càng tiến chậm. Tôi ghi nhận rằng Đa-vít không chịu thỏa nguyện nếu sự an toàn của ông chưa bắt nguồn từ sự bảo đảm của Đức Chúa Trời. “Hãy nói với linh hồn tôi”. Lạy Chúa, xin Ngài hãy nói như thế đi! Nếu thiếu lời làm chứng của Đức Chúa Trời trong tâm hồn, người tín đồ thật của Đấng Christ sẽ không bao giờ toại nguyện. Hơn nữa, Đa-vít không thể an lòng nên sự an tâm ông không do một vị phẩm sống động bảo đảm cho. 

                Lạy Chúa, nếu Ngài đã từng nói như thế với tất cả các thánh đồ, thì nếu Ngài không phán với chính con, câu ấy sẽ không có ý nghĩa gì cả. Lạy Chúa, con đã phạm tội; con không xứng đáng được Ngài mỉm cười với con; con cũng không dám đòi hỏi điều đó, nhưng xin Ngài phán với linh hồn con, phán trực tiếp với linh hồn con: “Ta là sự cứu rỗi ngươi”. Xin cho con ý thức ngay bây giờ, một cách cá nhân, không sai chạy, không chối cãi được rằng con là của Ngài và Ngài là của con. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn