21:29 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23010454

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

ÂN ĐIỂN TRONG THỬ THÁCH

Thứ năm - 24/03/2016 22:01
ÂN ĐIỂN TRONG THỬ THÁCH

ÂN ĐIỂN TRONG THỬ THÁCH

“Ân điển ta đủ cho ngươi rồi” II Cô-rinh-tô 12:9


ÂN ĐIỂN TRONG THỬ THÁCH
 

              “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi”  II Cô-rinh-tô 12:9 
 

              Nếu không có thánh đồ nào của Đức Chúa Trời bị nghèo thiếu và thử thách, chúng ta sẽ không biết rõ chỉ một nửa những điều yên ủi của ân điển Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gặp một kẻ lang thang không biết tìm đâu ra chỗ gối đầu nhưng vẫn có thể nói: “Tôi vẫn còn tin cậy Chúa”; khi chúng ta gặp một người ăn mày đói cơm khát nước, nhưng vẫn tôn vinh Chúa Giê-xu, chúng ta thấy một quả phụ lạc lõng, bối rối, nhưng vẫn có đức tin nơi Đấng Christ, thì họ đã làm rạng danh Tin Lành biết bao! Ân điển của Đức Chúa Trời được phô bày và tôn vinh trong sự nghèo khó vả thử thách của các tin hữu. Các thánh đồ chịu đựng mọi thất vọng, tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và từ trong những điều có vẻ xấu xa gian ác đó, là một phước hạnh đích thực, tuyệt đối. Họ tin rằng Đức Chúa Trời hoặc sẽ hành động nhanh chóng để giải cứu họ, hoặc chắc chắn sẽ hậu thuẫn họ trong hoạn nạn bao lâu Ngài muốn để họ trong khung cảnh thử thách. Lòng kiên nhẫn đó của các thành đồ chứng minh quyền năng của ân điển Đức Chúa Trời.

              Ở ngoài biển có một ngọn hải đăng. Hôm ấy là một đêm đẹp trời, nên tôi không thể nói là nó có vững chắc không; bão tố phải dồi dập nó, sau đó, tôi mới biết là nó có thể đứng vững hay không. Đối với việc làm của Đức Thánh Linh cũng vậy: nếu thỉnh thoảng không có những sóng nước bão tố vây lấy nó, chúng ta sẽ không thể biết được là nó có thật sự vững mạnh không; nếu gió không lay chuyển thử nó, chúng ta sẽ không thể biết là nó vững chắc và an toàn đến mức độ nào. Các công trình tuyệt tác của Đức Chúa Trời chính là những người vẫn đứng vững không lay chuyển giữa nhiều khó khăn. Người nào muốn rạng danh Chúa phải chuẩn bị để đương đầu với nhiều cơn thử thách. Không ai được “tuyên dương công trạng” trước mặt Chúa, nếu chưa từng trải qua nhiều cuộc tranh chấp. Nếu thế thì những thử thách của bạn có thể là một nẻo đường nhiều gian lao. Hãy vui lên, vì bạn sẽ là người có cơ hội tốt nhất để chứng minh rằng ân điển của Đức Chúa Trời hoàn toàn đầy đủ cho mọi hoàn cảnh. Đừng bao giờ nghĩ rằng Ngài không đủ ân huệ để ban cho bạn; hãy xua đuổi ý nghĩ ấy đi. Đức Chúa Trời là Đấng ban đầy đủ mọi sự cho bạn đến thì giờ nầy phải được bạn tin cậy cho đến cuối cùng.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn