09:56 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 8912

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22951

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031984

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

ĐỪNG NGỦ GIỮA ĐƯỜNG

Thứ sáu - 25/03/2016 20:58
ĐỪNG NGỦ GIỮA ĐƯỜNG

ĐỪNG NGỦ GIỮA ĐƯỜNG

“Chúng ta chớ ngủ như kẻ khác” I Tê-sa-tô-ni-ca 5:6
 
             
 ĐỪNG NGỦ GIỮA ĐƯỜNG

                 “Chúng ta chớ ngủ như kẻ khác”   I Tê-sa-tô-ni-ca 5:6  

                 Có nhiều phương pháp đỡ nâng đỡ người tin đồ Đấng Christ cứ tỉnh thức luôn. Trong số các phương pháp ấy, tôi xin nhấn mạnh lời khuyên các tín hữu nên trò chuyện với nhau vì các đường lối của Chúa. Trên con đường đến Thiên thành, Cơ Đốc đồ và hi vọng đã bảo nhau: “Muốn đề phòng tình trạng buồn ngủ tại địa điểm này, chúng ta phải bàn cãi về điều thiện”. Cơ Đốc đồ hỏi “Anh ơi, chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu đây?” Hi-vọng đáp: “ở chỗ Đức Chúa Trời bắt đầu với chúng ta đó”.

                 Những tín đồ tự cô lập hóa và đi một mình rất dễ buồn ngủ. Hãy kết bạn giữa tín đồ Đấng Christ với nhau, bạn sẽ nhờ đó được tỉnh thức, được bồi bổ sức lực và được khích lệ để tiến nhanh trên thiên lộ. Nhưng trong khi trao đổi những lời khuyên bảo nhau nhỏ nhẹ như vậy với người khác về đường lối Đức Chúa Trời, hãy thận trọng giữ sao cho đề tài thảo luận phải là Chúa Giê-xu. Hãy để cho con mắt đức tin của bạn luôn luôn nhìn chăm vào Ngài. Hãy giữ cho tấm lòng bạn được đầy dẫy Ngài; hãy dành môi miệng bạn để nói về giá trị Ngài. Thưa bạn, xin hãy sống gần thập tự giá, thì bạn sẽ chẳng bao giờ ngủ quên. Hãy chịu khó để ý thức sâu xa về giá trị của địa điểm mà bạn đang tiến đến. Nếu bạn đang nhớ rằng bạn đang đi về thiên đàng, bạn sẽ không bao giờ ngủ dọc đường. 

                 Nếu bạn nghĩ rằng hỏa ngục đang ở đàng sau và ma quỉ đang đuổi theo bạn, chắc bạn sẽ không dám đi vớ vẫn la cà. Kẻ sát nhân có dám ngủ khi bị người báo thù huyết đuổi theo sau lưng, còn thành ẩn náu thì ở ngay trước mặt hay không? Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, bạn có thể ngủ trong khi các khung cửa trân châu đều mở toang trước mặt, tiếng hát của các thiên sứ đang chờ đợi bạn đến với họ, một mão triều thiên vàng đang sẵn sàng đội lên đầu bạn, hay không? Chắc chắn là không rồi! Vậy hãy nắm chặt lấy mối thông công thánh khiết, hãy tiếp tục thức canh và cầu nguyện để bạn khỏi sa vào chước cám dỗ.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn