15:51 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76320

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23085353

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

BẠN ĐƯỢC TÁI SANH CHƯA?

Thứ tư - 30/03/2016 21:18
BẠN ĐƯỢC TÁI SANH CHƯA?

BẠN ĐƯỢC TÁI SANH CHƯA?

“Các ngươi phải sanh lại” Giăng 3:7
 
BẠN ĐƯỢC TÁI SANH CHƯA?
 
               “Các ngươi phải sanh lại”  Giăng 3:7

               Tái sanh là đề tài căn bản của sự cứu rỗi và chúng ta phải hết sức chú ý để biết rằng mình đã thực sự “được tái sanh rồi” vì có nhiều người tưởng là đã được tái sánh, nhưng thật ra vẫn chưa được sanh lại. Phải biết rằng danh nghĩa tín đồ Đấng Christ không phải là bản tính của người tín đồ Đấng Christ được sanh ra trong một xứ có đạo Chúa, được nhìn nhận là người tự xưng tín đồ Đấng Christ, là người có đạo Tin Lành, vẫn không được ích lợi gì nếu không được thêm sự sanh lại” bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Được “tái sanh” là một vấn đề mầu nhiệm đến nỗi lời lẽ ngôn ngữ của loài người không thể nào mô tả được. “Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy.” 

               Tuy nhiên, đó là một sự thay đổi có thể biết và cảm thấy được: biệt là nhờ các việc làm của sự thánh khiết và cảm thấy là nhờ từng trải ân điển của Đức Chúa Trời. Công tác vĩ đại ấy có tính cách siêu nhiên. Nó không phải là một tác động mà con người có thể thực hiện lấy: có một nguyên lý mới đã được đưa vào; nguyên lý ấy hành động trong lòng, đổi mới linh hồn và chạm đến con người toàn diện. Nó không phải là việc đổi tên người, nhưng là việc đổi mới bản chất, bản tính tôi, để tôi không còn là con người như từ trước đến nay nữa, nhưng là một người mới trong Christ Giê-xu. Tắm rửa một thân xác, mặc quần áo cho nó khác xa với việc làm cho thân xác ấy sống động: loài người có thể làm việc trước, nhưng chỉ Đức Chúa Trời mới thực hiện được việc sau. 

               Thế thì, nếu bạn đã “được sanh lại”, bạn phải nhìn nhận rằng: “Lạy Chúa Giê-xu, là Cha đời đời, Ngài là Cha thuộc linh của con. Nếu Thánh Linh Ngài không thổi vào cho con hơi thở của một đời sống mới mẻ, thánh khiết và thuộc linh, thì cho đến nay con vẫn còn chết “trong sự quá phạm và tội ác”. Đời sống thuộc về trời của con hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài, con tin giao phó nó cho Ngài. “đời sống con giấu kín với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Con sống đây không phải là con sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong con”. Nguyện Chúa giúp chúng ta biết chắc điểm chính yếu nầy, vì không được tái sanh cũng là không được cứu, không được tha tội, không có Đức Chúa Trời và tuyệt vô hi vọng.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn