00:00 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 2667

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268707

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998114

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NGUỒN PHƯỚC

Thứ ba - 13/10/2015 21:23
NGUỒN PHƯỚC

NGUỒN PHƯỚC

“Ngài đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng” Ê-phê-sô 1:3

 
NGUỒN PHƯỚC
 

 
                “Ngài đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng”  Ê-phê-sô 1:3  

                Đấng Christ ban cho những kẻ thuộc về Ngài tất cả những vì là tốt lành của quá khứ, hiện tại và tương lai: Trong các thời đại bí mật của quá khứ, Chúa Giê-xu vốn là Đấng được Cha Ngài tuyển chọn đầu tiên và việc tuyển chọn của Ngài đã đem đến lợi ích cho chúng ta vì chúng ta đã được chọn trong Ngài từ trước buổi sáng thế. Từ đời đời cho đến đời đời, Ngài vốn có ưu quyền của địa vị làm Con với tư cách Con một và yêu dấu của Cha Ngài; rồi nhờ ân điển dồi dào của Ngài, bởi việc thừa nhận và tái sanh chúng ta, Ngài cũng đã nâng chúng ta lên địa vị làm con, cho nên Ngài đã ban cho chúng ta cái “quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời”. Giao ước đời đời lập nền trên tính cách chắc chắn và xác định bằng lời thề, là của chúng ta, để an ủi và đem đến sự an toàn lớn lao cho chúng ta.

                Trong việc thu xếp đời đời do sự khôn ngoan tiền định và do một quyết định vô sở bất năng, mắt Chúa Giê-xu vẫn luôn luôn nhìn chăm vào chúng ta và chúng ta có là tin chắc rằng trong toàn thể quyển sách định mệnh, không hề có một dòng chữ nào chống lại quyền lợi của những người đã được chuộc của Ngài. Lời hứa hôn trọng đại của vị Hoàng tử quang vinh là hứa với chúng ta, vì Ngài đã tự đính hôn với chúng ta vì chẳng bao lâu nữa, hôn lễ thánh thiêng sẽ được công bố cho toàn thể vũ trụ. Việc nhập thể kỳ diệu của Chúa thiên đàng với tất cả thái độ hạ mình từ trời xuống đất làm người để đến với chúng ta của Ngài, cũng là dành cho chúng ta. Những giọt mồ hôi tuôn ra như máu, những đòn vọt cây thập tự… đều thuộc về chúng ta đời đời.

                Dầu các kết quả phước hạnh đã tuôn đến cho chúng ta là do sự vâng phục trọn vẹn, công ơn cứu chuộc đã hoàn tất, sự phục sinh, sự thăng thiên hay sư cầu thay, tất cả đều nhờ Ngài ban cho chúng ta mới có. Ngài hiện mang tên chúng ta trên bảng đeo ngực của Ngài; và trong những lần cầu thay đầy uy quyền trước ngôi Đức Chúa Trời, Ngài nhớ đến chúng ta và bênh vực chính nghĩa của chúng ta. Ngài dùng quyền tể trị trên các thế lực và chấp chánh, dùng sự uy nghiêm tuyệt đối của Ngài trên thiên đàng để làm lợi ích cho những ai tin cậy Ngài. Địa vị cao cả của Ngài cũng dành phục vụ chúng ta y như tình trạng hạ mình của Ngài. Đấng đã hiến thân vì chúng ta để bằng lòng xuống tận những nơi sâu nhất của khổ đau và cái chết, hiện giờ vẫn không rút lại những gì Ngài ban cho chúng ta khi đã ngự ngôi trên các tầng trời cao nhất.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn