05:28 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 12687

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261261

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990668

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Theo Đuổi Thần Tượng

Thứ hai - 10/09/2018 21:59
Theo Đuổi Thần Tượng

Theo Đuổi Thần Tượng

Kính thưa quý thính giả, Trong những năm gần đây, tại Úc và Hoa Kỳ, có chương trình thi tuyển lựa ca sĩ hát hay nhất. Chương trình này có cái tên khá thú vị là “Australian Idol” hay “American Idol” với mục đích để khám phá ra “tiếng hát thần tượng”.

                

                Kính thưa quý thính giả,

                Trong những năm gần đây, tại Úc và Hoa Kỳ, có chương trình thi tuyển lựa ca sĩ hát hay nhất. Chương trình này có cái tên khá thú vị là “Australian Idol” hay “American Idol” với mục đích để khám phá ra “tiếng hát thần tượng”. Chương trình này tìm kiếm và tuyển chọn những người có giọng hát hay, rồi để cho khán giả tự do bầu chọn qua cuộc thi hát hằng tuần. Ca sĩ nào cuối cùng còn lại, hiển nhiên là người có giọng hát được nhiều người ưa thích nhất, sẽ được nhiều giải thưởng, cũng như đạt được danh hiệu “tiếng hát thần tượng” của năm đó.

                Chương trình “Australian Idol” hay “Tiếng Hát Thần Tượng của Úc Châu” đã thu hút số khán giả lên tới kỷ lục trong bảy năm liền với nhiều ca sĩ nay đã thành danh và cũng trở nên những “ngôi sao thần tượng” của đông đảo nhiều người.

                Từ ngữ “thần tượng” khiến ta liên tưởng đến các pho tượng mà người ta thường cúng kiến hay thờ lạy. Các tôn giáo trên thế giới, từ đông sang tây, đều dựng ra rất nhiều pho tượng, xem những pho tượng này là những vị thần linh thiêng để người ta phải van vái, cúng kiến, nương cậy và cầu khẩn. Những pho tượng vô tri, vô giác, được tạc nên bằng gỗ, hay bằng đá, hay bằng kim loại, có tượng được sơn son thếp vàng, với đủ hình, đủ dạng, đủ màu sắc, bỗng trở nên những vị thần linh để người ta chiêm ngưỡng và cung kính. Những pho tượng vô tri, vô giác, một khi được người ta nâng cao, tôn trọng, tôn thờ, thì bỗng trở nên những thần tượng.

                Vì thế giới có quá nhiều tôn giáo, có quá nhiều tập tục, cho nên cũng có thật nhiều những pho tượng thần, ở khắp mọi nơi, mọi chốn. Đó là những thần tượng mà mắt chúng ta trông thấy được, tuy nhiều nhưng chẳng thấm vào đâu khi so với vô số những thần tượng ẩn náu trong lòng con người.

                Đấng Tạo Hóa, là Đấng nhìn thấu rõ tận lòng người, cho biết lòng con người là nơi sản sinh ra vô số những điều thèm muốn, những điều ước ao. Những điều thèm muốn này, những nỗi ước ao này, khi trở nên thật tha thiết, thật to lớn, sẽ tiến chiếm vị một địa vị cao trọng trong tấm lòng, để rồi trở nên thần tượng trong lòng người đó. Lời Kinh Thánh trong sách Ê-xê-chi-ên 14:3 có chép: “Hỡi con người, những người này đã để thần tượng trong lòng, đã đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ”.

                Bất cứ điều gì cũng có thể trở nên thần tượng của một người.

                Một thiếu nữ kia, vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cho nên khi lớn lên, cô nhất quyết bằng mọi giá, phải làm sao để được no cơm, ấm áo, để thoát được cái kiếp nghèo. Do vậy, cô đã từ chối mọi mối tình chân thật, để sẵn sàng kết hôn với một người giàu có mà cô không yêu. Cuộc hôn nhân đã sớm tan vỡ, xô đẩy cô vào một cảnh túng thiếu mà cô đã lo sợ từ trước đến giờ. Tiền bạc là thần tượng của đời cô.

                Một vận động viên nọ, không những chỉ muốn đoạt giải, nhưng còn muốn tên mình được ghi vào các sách kỷ lục thế giới, cho nên anh đã không ngần ngại mà gian lận trong các cuộc tranh tài, sử dụng các chất kích thích. Điều này khiến cho thân thể anh bị tàn phá, thể lực mau suy sụp, cũng như danh tiếng của anh bị đổ vỡ hoàn toàn. Danh tiếng là thần tượng của đời anh.

                Thật ra, mơ ước của người thiếu nữ có được một đời sống đầy đủ, không bị túng thiếu tiền bạc là một điều tự nhiên, cũng như mơ ước của người vận động viên được đoạt giải, được danh tiếng cũng là một điều rất hợp tình, hợp lý. Tuy vậy, khi những điều này được nâng cao lên một địa vị cao nhất trong đời sống, đòi hỏi tất cả mọi nỗ lực, mọi ý chí, mọi cố gắng của một người, điều khiển và sai khiến đời sống người đó, để làm sao đạt cho được điều mình thèm muốn, cho dầu phải trả bằng mọi giá, thì điều đó đã trở nên thần tượng.

                Trong cuộc đời, có ai mà không có lần mất mát điều này, điều kia. Tuy vậy, khi một người mất mát những điều không phải là thần tượng của lòng mình, người đó có thể buồn bã một ít lâu, nỗi buồn còn có thể an ủi được và rồi sẽ qua đi. Tuy nhiên, khi một người đã dồn mọi nỗ lực, mọi ý chí, mọi hy vọng vào một điều, tôn cao điều đó, để nó trở thành mục tiêu cuối cùng, để nó trở nên thần tượng ao ước của lòng mình, và khi thần tượng đó sụp đổ, thì người đó không chỉ buồn bã thôi đâu, nhưng con người đó đi đến chỗ tuyệt vọng và suy sụp hoàn toàn, và nỗi buồn của con người đó không sao còn thể an ủi được nữa.

                Vì giá trả thảm khốc của một người đeo đuổi thần tượng, chắc chắn là nỗi tuyệt vọng hoàn toàn, không còn có thể an ủi được, là tương lai diệt vong đời đời không sao thoát ra được, cho nên trong Mười Điều Răn mà Đấng Tạo Hóa đã nhắn gởi đến loài người, được chép trong sách Xuất Ê-díp-tô ký 20:2-5, Ngài có nghiêm khắc cảnh báo ngay trong điều răn thứ nhất rằng:

                “Các ngươi không được thờ thần nào khác ngoài Ta.
                Không được làm cho mình tượng của các thú vật bay trên trời, đi trên đất hay lội dưới nước.
                Không được quỳ lạy hoặc phụng thờ các tượng ấy, vì Ta, Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi, rất kỵ tà”

                Quý thính giả thân mến,

                Kinh Thánh không chỉ răn cấm việc thờ lạy “thần tượng” qua việc loài người lạy lục, khấn vái trước các pho tượng vô tri, vô giác, nhưng Kinh Thánh cũng nhắc nhở “thần tượng” còn là bất cứ điều gì trong lòng mà chúng ta ao ước, quý mến, tôn kính hơn Thượng Đế Chân Thần.

                “Thần tượng” là khi một người đang thay thế địa vị của Đấng Tạo Hóa đáng tôn quý bằng một tạo vật; đưa tạo vật này lên cao nhất, cao hơn cả vị trí của Thượng Đế Chân Thần trong tâm hồn, để điều đó trở nên trọng tâm, mục đích và nền tảng của đời sống người đó.

                Những điều hữu lý như nghề nghiệp chuyên môn, hay thậm chí những điều tốt đẹp như gia đình, con cái cũng có thể trở nên “thần tượng” của một người, khi người đó nhìn vào những điều này và nói rằng: “đời tôi sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu tôi không có được những điều này trong tay”.

                Thần tượng của một người có thể là thèm muốn được người ta nể phục, được công nhận là bậc trí thức, hay vươn tới địa vị uy quyền cao trọng trong xã hội, hay có được một nhan sắc thật quyến rủ, một cá tánh thật nổi bật. Thần tượng đôi khi có thể là ao ước được nể phục là người có đức hạnh, thèm muốn được người ta kính nể, trọng vọng qua đời sống tâm linh sâu sắc vv.

                Chạy đuổi theo thần tượng là đời sống vật chất xa hoa, đã khiến quốc gia Hy lạp rơi vào cuộc khủng hoảng nợ nần trong đầu năm nay. Số nợ đã lên tới 350 tỷ đồng Euro, tức là khoảng 120% mức thu nhập quốc gia hằng năm của Hy-lạp, khiến cho nhiều người điêu đứng, cũng như gây thiệt hại nặng nề cho nền tài chánh của Âu-châu và của cả thế giới.

                “Thần tài” là một thần tượng khác, rất phổ biến, ẩn náu trong lòng rất nhiều người. Qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu từ giữa năm 2008, khi “thần tài” sụp đổ, đã đem đến cho nhiều người nỗi tang thương và tuyệt vọng cùng cực.

                Tổng giám đốc của công ty tài chánh Freddie Mac tại Hoa Kỳ đã treo cổ tự tử trong căn nhà riêng của mình. Tổng giám đốc của công ty Sheldon Good, một công ty địa ốc hàng đầu của Hoa Kỳ, đã tự bắn vào đầu tự sát trong chiếc xe Jaguar xinh đẹp đắt tiền. Một giám đốc công ty đầu tư tại Pháp, qua chương trình đầu tư các vốn liếng của các gia đình quý tộc hoàng gia tại Âu châu, đã thất thoát tới 1.4 tỷ đồng Euro, đã tự cắt đứt mạch máu ngay cổ tay để tự sát ngay trong văn phòng. Một giám đốc của ngân hàng HSBC đã treo cổ trong tủ áo quần, ngay trong một khách sạn sang trọng “500 đồng Euro một đêm”, tại Knightsbridge, Luân đôn.

                Một thương gia Đại Hàn, đã tự tử sau khi bị lỗ 370 triệu tiền đầu tư. Như người vợ của người thương gia này thuật lại như sau: “Khi chỉ số cổ phần chứng khoáng tụt xuống dưới 1000, anh ấy không còn thiết ăn uống gì nữa, chỉ uống rượu tù tì trong mấy ngày, rồi sau đó, anh ấy quyết định tự sát”.

                Tuy vậy, giữa những tuyệt vọng ê chề do cơn khủng hoảng tài chánh toàn cầu của năm 2008-2009 đem đến, có một người thương gia khác đã kể lại rằng: “Nếu cuộc khủng hoảng tài chánh này xảy đến ba năm trước, tôi không biết làm sao tôi có thể đối diện với nó, hay là tôi đã tự kết liễu đời mình như bao người khác. Thật may cho tôi, vì tôi đã kịp tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và thần tài từ lâu đã không còn là thần tượng của lòng tôi nữa. Cuộc đời tôi, từ khi không còn thần tượng giả dối nữa, nhưng chỉ một mực tôn quý Đấng Tạo Hóa, tôi được hạnh phúc và thỏa vui trong mọi hoàn cảnh cuộc đời”.

                Kính thưa quý thính giả,

                Chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất hữu hình, nhưng những thần tượng vô hình đang điều khiển, đang định đoạt số phận và tương lai của mỗi một chúng ta. Lòng người đầy dẫy những thần tượng, không sớm thì muộn, những thần tượng giả dối đó sẽ xô đẩy chúng ta vào những hố sâu tuyệt vọng.

                Nhận diện ra những thần tượng nào mà mình đang theo đuổi và thờ lạy, để rồi không chỉ loại bỏ, nhưng thay thế những thần tượng dối gạt đó bằng lòng tôn kính Thượng Đế Chân Thần, là Đấng thương yêu chân thật, đầy năng quyền để cứu vớt, để giúp đỡ, sẽ thay đổi hiện tại và tương lai của bạn và tôi.

                Đó là đề tài chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong tiết mục “Đời Sống Phước Hạnh” trong những tuần lễ tới.

                Xin mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe.

                Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn