12:33 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 92


Hôm nayHôm nay : 17097

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265671

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22995078

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐỒNG CÔNG VỚI CHÚA

Thứ năm - 15/10/2015 21:24
ĐỒNG CÔNG VỚI CHÚA

ĐỒNG CÔNG VỚI CHÚA

“Hỡi lương nhơn tôi, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng… đặng xem thử nho có trổ bông chăng?” Nhã Ca 7:11,12

 
ĐỒNG CÔNG VỚI CHÚA 

                “Hỡi lương nhơn tôi, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng… đặng xem thử nho có trổ bông chăng?”  Nhã Ca 7:11,12

               Hội thánh sắp bắt tay vào việc hăng hái lao tác và muốn Chúa mình cùng hợp tác. Hội Thánh không nói: “Ta sẽ đi”, mà nói “chúng ta hãy đi”. Khi có Chúa Giê-xu bên cạnh thì công việc chúng ta đang làm thật phước hạnh biết bao! Công việc của những người thuộc về Đức Chúa Trời là chăm sóc những cây nho của Ngài. Cũng như tổ phụ chúng ta, chúng ta được đặt vào vườn của Chúa để trở thành người hữu dụng; vậy chúng ta hãy ra đồng. Hãy chú ý là khi hội thánh có tinh thần đúng đắn thì trong mọi công tác đều mong ước hưởng được sự tương thông tương giao với Đấng Christ.

               Nhiều người tưởng rằng họ không tích cực phục vụ Chúa nhưng vẫn được thông công với Ngài: họ đã lầm. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta rất dễ phung phí sinh hoạt nội tâm để biến nó thành những việc làm ngoại tại rồi đến than phiền như tân nương rằng: “Họ đặt tôi coi giữ vườn nho, còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ”, nhưng không có lý do gì để cho việc ấy xảy ra ngoại trừ vì chính bạn tỏ ra điên dại và chểnh mảng. Chắc chắn là một người tự xưng là tín hữu có thể không làm gì cả nhưng vẫn càng ngày càng mất đi sức sống thuộc linh y như những người bận rộn nhất. Ma-ri không được khen ngợi vì cứ ngồi lì một chỗ; nhưng vì cô ta đã ngồi dưới chân Chúa. Cũng vậy các tín đồ Đấng Christ không thể được khen tặng vì bỏ bê nhiệm vụ, viện cớ rằng họ cần được thông công bí mật với Chúa Giê-xu: điều đáng khen không phải là ngồi nhưng là ngồi dưới chân Chúa, đừng bao giờ nghĩ rằng hoạt động tự nó là tội ác; đó là một phước hạnh lớn lao, một phương thế để chúng ta nhận được ơn Chúa. Phao-lô gọi việc ông được phép truyền giảng Tin Lành là một ân huệ; và mọi hình thức phục vụ của người tín đồ Đấng Christ đều có thể trở thành một phước hạnh cho cá nhân nào dấn thân vào.

               Những người được thông công nhiều nhất với Đấng Christ không phải là những kẻ ẩn dật hay ân tứ là số người có rất nhiều thì giờ rổi rảnh, nhưng là những công tác viên chịu lao khổ phục vụ Chúa không biết mệt và trong khi làm việc nặng nhọc vẫn có Chúa Giê-xu ở bên cạnh, khiến họ trở thành các bạn đồng công với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta nên nhớ rằng bất cứ việc gì chúng ta có thề làm cho Chúa Giê-xu thì nên làm đi, mà phải làm đồng thời với việc tương giao thân mật với Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn