07:12 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 4069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270109

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999516

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

CHỖ ĐỨNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Thứ ba - 27/10/2015 21:16
CHỖ ĐỨNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

CHỖ ĐỨNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

“Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn của quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy” Truyền Đạo 10:7

 
CHỖ ĐỨNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN 

                   “Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn của quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy”  Truyền Đạo 10:7 
 

                  Những kẻ bất ngờ được làm lớn thường chiếm lấy những địa vị cao nhất, trong khi người thật sự quan trọng lại sống cách khát vọng trong bóng tối. Đó là một câu đố của quyền cai trị thần hựu mà câu trả lời có ngày sẽ làm vui lòng người chánh trực; tuy nhiên, sự kiện ấy vốn rất thông thường, cho nên nếu có xảy đến cho riêng ta, cũng không có ai buồn lằm bằm, than thở. Lúc Chúa chúng ta ở thế gian, dầu Ngài là Vua của các vua trên đất, Ngài vẫn bước đi trên nẻo đường phục vụ cực nhọc như người đầy tớ của các đầy tớ; thế thì có gì đáng lấy làm lạ nếu những kẻ theo Ngài, dầu là có máu đế vương, vẫn bị thiên hạ coi thường xem như những người hạ tiện, đáng khinh?

                  Thế gian đang bị đảo lộn, do đó, kẻ đầu lại trở nên rốt và kẻ rốt lại trở nên đầu. Hãy nhìn mà xem các con trai bần tiện của quỉ Sa-tan đang cai trị thế gian này như thế nào! Chúng đang lên mình kiêu ngạo biết bao nhiêu! Chúng đang vênh vang lên mặt biết bao nhiêu, Ha-man ở trong triều đình, còn Mạc-đô-chê thì ngồi ngoài cửa; Đa-vít phải lưu lạc lang thang trên các rặng núi, trong khi Sau-lơ cai trị vương quốc; lúc Ê-li than thở trong hang đá thì Ghê-sa-bên lại vênh váo trong cung điện; nhưng ai là người muốn được địa vị của những kẻ phản loạn kiêu ngạo đó? Và ai là người không thèm thuồng địa vị của các thánh đồ bị khinh dể? Lúc bánh xe quay đi nửa vòng, những người thấp nhất lại được tôn cao, trong khi kẻ ngồi cao sẽ bị chìm xuống. Thế thì, thưa bạn tín hữu, hãy nhẫn nhục, cõi đời đời sẽ sửa lại những chỗ sai của thời gian.

                  Xin đừng sa vào chỗ sai lầm là để cho những sự đam mê và dục vọng xác thịt của chúng ta leo lên lưng ngựa để cởi đi một cách đắc thắng trong khi các tài năng cao thượng của chúng ta bị bỏ mặc cho đi bộ dưới đất. Ân điển phải ngự trị như một ông hoàng; hãy khiến các chi thể anh em trở thành khí cụ cho sự công nghĩa. Đức Thánh Linh thích coi mọi sự được sắp xếp có thứ tự, do đó, Ngài sẽ đặt các tài ba, khả năng của chúng ta vào đúng ngôi thứ, địa vị; Ngài sẽ dành chỗ cao cả nhất cho các khả năng thuộc linh sẽ buộc chặt chúng ta vào với nhà Vua vĩ đại.

                  Xin chúng ta đừng làm trở ngại cho việc sắp xếp của Đức Chúa Trời, nhưng hãy xin ơn Chúa để chúng ta có thể chế phục được thân xác ta và bắt nó đầu phục Chúa. Chúng ta không hề được tái sanh để bỏ mặc tư dục cai trị trên ta, nhưng với tư cách làm vua, chúng ta phải ở trong Chúa Giê-xu Christ để cai trị trên vương quốc gồm ba lãnh vực là tâm thần, linh hồn và thân thể chúng ta hay làm rạng danh Đức Chúa Trời là Cha. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn