12:58 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 85


Hôm nayHôm nay : 17437

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266011

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22995418

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Thứ tư - 28/10/2015 21:45
TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

“Phải ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi” Giê-rê-mi 31:3

 
TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

                 “Phải ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi”   Giê-rê-mi 31:3

                 Thỉnh thoảng Chúa Jêsus tỏ cho Hội Thánh Ngài những ý tưởng yêu đương của Ngài: “Ngài không nghĩ rằng bày tỏ các ý nghĩ ấy sau lưng hội thánh là đủ, mà ngay trước mặt hội thánh. Ngài phán: “Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp mọi bề”. Thật ra thì đó không phải là cách thức tỏ tình tầm thường của Ngài; Ngài là một tình nhân khôn ngoan nên biết lúc nào nên giữ lại sự thân mật của tình yêu và lúc nào nên bộc lộ, nhưng có những lúc Ngài không cần gì phải dấu diếm; có những lúc Ngài đặt nó vào tâm hồn kẻ thuộc về Ngài mà không cần đắn đo, thắc mắc gì cả” (Các bài giảng của R. Erskine). Theo một cách thức đầy ơn huệ, Đức Thánh Linh thường vui vẻ làm chứng cho tâm linh chúng ta về tình yêu của Chúa Giê-xu. Ngài lấy những điều thuộc về Đấng Christ để bày tỏ cho chúng ta biết. Chúng ta không nghe tiếng phán từ đám mây vang ra, cũng không thấy khải tượng ban đêm, nhưng chúng ta được sự làm chứng còn chắc chắn hơn cả hai điều đó.
 
                 Nếu một thiên sứ từ trời bay xuống cho cá nhân người thánh đồ biết rằng Cứu Chúa yêu mến người ấy, tánh cách hiển nhiên của sự kiện cũng không thỏa đáng hơn điều Đức Thánh Linh mang đến cho lòng chúng ta chút nào. Cứ hỏi những người thuộc về Chúa đã sống gần gũi nhất với các cánh cửa thiên đàng, họ sẽ nói với bạn rằng có những lúc tình yêu của Đấng Christ tỏ ra đối với họ là một sự kiện rõ ràng, chắc chắn, khiến họ không thể nghi ngờ gì được về nó cũng như không hề phải đặt vấn đề về sự hiệu hữu của mình.


                 Thưa bạn tín hữu thân mến, thật vậy; bạn và tôi đã nhiều lần được hiện diện của Chúa bồi bổ sức lực cho. Lúc ấy, đức tin chúng ta đạt đến tuyệt đỉnh của sự chắc chắn. Chúng ta từng tin cậy dựa vào vào ngực Chúa nên không còn đặt vấn đề về lòng yêu mến của Chúa đối với chúng ta, cũng như lúc sứ đồ Giăng được ở trong vị trí đó. Chúng ta cũng không cần phải hỏi: “Lạy Chúa, có phải chính con sẽ phản Ngài chăng?”, vì câu hỏi đen tối ấy đã bị vứt thật xa tôi rồi. Ngài đã hôn chúng ta bằng nụ hôn của miệng Ngài, đã giết chết mối hoài nghi trong ta bằng việc ôm choàng chúng ta thật chặt. Đối với linh hồn chúng ta, tình yêu của Ngài vốn ngon hơn rượu. 
 
 Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn