06:14 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 3883

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269923

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999330

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

CÓ GIÊ-XU LÀ CÓ TẤT CẢ

Thứ hai - 26/10/2015 21:30
CÓ GIÊ-XU LÀ CÓ TẤT CẢ

CÓ GIÊ-XU LÀ CÓ TẤT CẢ

“Sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều thể hiện trong Ngài. Anh em nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự” Cô lô-se 2:9,10


CÓ GIÊ-XU LÀ CÓ TẤT CẢ
 

               “Sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều thể hiện trong Ngài. Anh em nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự” Cô lô-se 2:9,10 
 

               Tất cả các thuộc tánh của Đấng Christ với tư cách là Đức Chúa Trời và là người, đều sẵn sàng để được sử dụng hầu đem lợi ích về cho chúng ta. Mọi sự đầy dẫy của Ba Ngôi Đức Chúa Trời dầu từ liệu kỳ diệu đó gồm những ý nghĩa gì đi nữa, cũng đều thuộc về chúng ta, đều được sử dụng để biến chúng ta trở thành người hoàn toàn. Ngài không thể ban cho chúng ta các thuộc tính của thần linh, nhưng Ngài đã làm mọi sự có thể làm được, vì Ngài đã đạt cả thần quyền của Ba Ngôi Đức Chúa Trời để tạo ra sự cứu rỗi chúng ta. Cả quyền vô sở bất năng, vô sở bất tri, vô sở bất tại, bất biến tính và vô ngộ tính của Ngài đều đã kết hợp lại để bênh vực chúng ta.

               Thưa bạn tín hữu, hãy chỗi dậy và nhìn xem: Chúa Giê-xu đã buộc cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời vào chiếc xe cứu rỗi của Ngài! Ân điển Ngài thật bao la, sự thành tín của Ngài thật vững chắc, bất biến tính của Ngài thật không gì lay chuyển nổi, quyền năng Ngài thật vô hạn, trí thức Ngài thật vô biên! Chúa Giê-xu đã sử dụng tất cả những điều đó để tạo thành những cột trụ của ngôi đền cứu rỗi; và tất cả với toàn thể vô hạn tính không bị giảm bớt chút nào đã được kết vào một giao ước để làm cơ nghiệp cho chúng ta đời đời. Mỗi giọt tình thương là tấm lòng yêu thương không đáy của Chúa Giê-xu nhỏ xuống đều thuộc về chúng ta; mỗi đường gân trong cánh tay quyền năng; mỗi viên ngọc trên chiếc mão miện uy nghi, tính cách bao la của tri thức Đức Chúa Trời và sự nghiêm nhặt của công lý Ngài, tất cả đều là của chúng ta và sẽ được sử dụng cho chúng ta.

               Con người toàn diện của Đấng Christ trong đặc tính đáng thờ phượng là Con Đức Chúa Trời của Ngài, đã được chính Ngài nhượng lại vô cùng phong phú cho chúng ta thừa hưởng. Sự khôn ngoan Ngài hướng dẫn chúng ta, tri thức Ngài huấn luyện chúng ta, quyền năng Ngài bảo vệ chúng ta, công lý Ngài là sự an toàn của chúng ta, tình yêu Ngài an ủi chúng ta, sự thương xót Ngài khuyên giải chúng ta và bất biến tính của Ngài là niềm tin cậy của chúng ta.

               Ngài không giữ lại chút gì, nhưng mở toang mọi hang hốc của Núi Đức Chúa Trời rồi truyền cho chúng ta khai quật các hầm mộ chứa đựng các kho tàng giấu kín Ngài phán: “Tất cả thảy đều là của ngươi, hãy toại nguyện với các ân huệ và được đầy đủ sự nhơn lành của Đức Giê-hô-va”. Ôi, được chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu như thế thật êm dịu biết bao! Và khi cầu vấn Ngài với niềm tin chắc chắn để khẩn xin tình thương hay quyền năng Ngài can thiệp, chúng ta chỉ xin điều Ngài đã thành tín hứa ban cho chúng ta mà thôi.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn