11:22 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 16169

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 264743

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22994150

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐỒNG KẾ TỰ

Thứ tư - 21/10/2015 21:23
ĐỒNG KẾ TỰ

ĐỒNG KẾ TỰ

“Những kẻ đồng kế tự với Đấng Christ” Rô-ma 8:17

 
ĐỒNG KẾ TỰ
 
                “Những kẻ đồng kế tự với Đấng Christ”   Rô-ma 8:17 

               Theo quyền lợi đã được định sẵn cho Đấng Christ thì vũ trụ vô biên giới này của Cha Ngài là phần của Ngài. Là “người thừa kế mọi sự” Ngài là sản chủ độc nhất của cõi thọ tạo bao la của Đức Chúa Trời và Ngài còn nhìn nhận cho chúng ta tuyên bố rằng tất cả cũng là của chúng ta nhờ sự kiện chúng ta là kẻ đồng kế tự mà Chúa đã chuẩn cho những kẻ thuộc về Ngài.


               Các đường phố bằng vàng rồng, các khung cửa bằng ngọc châu, dòng sông sự sống, các hạnh phước siêu việt và sự hiền vinh không lời lẽ nào mô tả được của thiên đàng, đều được Chúa ban cho chúng ta làm sản nghiệp đời đời. Tất cả những gì của Ngài, Ngài đều chia sẻ cho những người thuộc về Ngài. Ngài đã đội lên đầu Hội Thánh chiếc vương miện của Ngài, ban cho hội thánh một vương quốc, gọi các con cái của hội thánh vào chức và thầy tế lễ nhà vua, trở thành một dòng dõi thầy tế lễ và là vua; Ngài đã từ bỏ ngôi báu để chúng ta được tôn vương trong vinh quang. Ngài không chịu ngự trên ngôi dành cho riêng Ngài nếu chưa tạo được một chỗ ngồi cho tất cả những người Ngài đã lấy huyết mình mà chinh phục được.

               Cứ đội mão miện lên đầu thì toàn thân sẽ cùng được chia sẻ hiển vinh. Hãy nhìn xem phần thưởng cho mỗi Cơ Đốc nhân đã chiến thắng! Ngôi báu, mão miện, vương trượng lâu đài cung điện, kho tàng, y phục, gia tài, của Đấng Christ, tất cả đều là của bạn. Vượt trên tánh ghen tị, ích kỷ, tham lam vốn không chấp nhận một ai chia sẻ những ưu thế của mình Đấng Christ xem việc những người thuộc về Ngài cũng chia sẻ các ưu thế, đó là niềm vui trọn vẹn của Ngài. “Vinh hiển Cha đã ban cho Con, thì Con đã ban cho họ”. “Ta nói cho các ngươi những điều đó để sự vui mừng của ta sẽ ở một trong các ngươi, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn”.

               Những nụ cười của Cha Ngài vốn rất dịu dàng đồi với Ngài, bởi vì những người thuộc về Ngài cũng có phần trong đó. Những vinh dự của vương quốc Ngài sẽ càng khiến Ngài vui thích hơn, vì dân sự Ngài sẽ cùng xuất hiện với Ngài trong vinh quang. Những chiến thắng của Ngài sẽ càng có giá trị hơn bởi vì chúng dạy cho dân sự Ngài biết phải làm thế nào để chiến thắng. Ngài rất đẹp lòng về ngôi ngự Ngài, bởi vì ngôi ấy cũng có một chỗ dành cho họ. Ngài thích thú về vương bào của mình bởi gì Ngài sẽ trải chiếc áo ấy trên họ. Ngài càng thấy thích thú hơn trong niềm vui của mình bởi vì Ngài đã gọi họ vào để cùng san xẻ niềm vui ấy.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn