13:50 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266523

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22995930

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐỪNG SỢ CHI!

Thứ hai - 19/10/2015 21:24
ĐỪNG SỢ CHI!

ĐỪNG SỢ CHI!

“Hãy xuống núi Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì ta đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai” Sáng Thế Ký 46:3,4.

 
ĐỪNG SỢ CHI! 

              “Hãy xuống núi Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì ta đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai”  Sáng Thế Ký  46:3,4.

              Chắc Gia-cốp đã rùng mình khi nghĩ đến việc phải bỏ xứ tổ phụ mình đang cư ngụ đến ở giữa vòng những người ngoại quốc ngoại đạo. Đây là một khung cảnh mới và rõ ràng là một khung cảnh rất khó chịu: ai lại dám phiêu lưu đi vào giữa đám quần thần của một nhà vua ngoại quốc mà khỏi lo âu? Tuy nhiên con đường đã được chỉ định rõ ràng cho ông, do đó, ông nhất định đi. Điều đó cũng thường là hoàn cảnh của nhiều tín hữu hiện nay: họ được kêu gọi dấn thân vào hiểm nguy, cám đỗ mà họ hoàn toàn chưa gặp, chưa “thử sức” lần nào; những lúc như thế, hãy noi gương Gia-cốp bằng cách dùng của lễ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài chỉ dẫn cho. Xin đừng bước đi một bước nào trước khi chờ đợi Chúa ban phước cho.

              Sau đó, họ sẽ được Gia-cốp làm bạn đồng hành để bầu bạn và giúp đỡ cho. Thật phước hạnh biết bao khi cảm biết chắc chắn rằng Chúa vẫn ở với chúng ta trên mọi bước đường, biết rằng Ngài từ trời xuống đất để chịu cảnh nhục nhã lưu đày chung với chúng ta! Tình huống của Đức Chúa Cha chói rạng như ánh mặt trời rạng rỡ nhất chiếu xạ vượt hẳn đại dương. Xin chúng ta đừng ngần ngại ra đi đến bất cứ nơi nào Đức Giê-hô-va hứa là Ngài sẽ có mặt: cả trong trũng bóng chết, lời bảo đảm ấy cũng trở thành sáng chói cho chúng ta. 

              Cứ lấy đức tin tiến bước trong Đức Chúa Trời. Các tín hữu sẽ được lời hứa của Gia-cốp họ sẽ được “dẫn về” dầu là giữa những hoạn nạn của cuộc sống hay trong nhà của sự chết. Con cháu Gia-cốp đã ra khỏi Ai-cập đúng kỳ, cũng vậy, tất cả những người trung tín điều ra khỏi những thử thách của đời sống và cả cơn kinh hoàng của sự chết mà không hề bi thiệt hại gì. Hãy tập luyện để biết tin cậy như Gia-cốp.

              “Đừng sợ chi” là lệnh truyền và là lời khích lệ của Chúa dành cho những ai sẵn sàng lao mình vào những vùng biển mới khi nghe Ngài ra lịnh. Hiện diện và quyền che chở bảo vệ của Đức Chứa Trời cấm ta chỉ có một sự sợ sệt do lòng vô tín gây ra. Nếu không có Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ sợ hãi, không dám động đậy; nhưng khi Ngài truyền cho chúng ta ra đi thì trì hoãn sẽ vô cùng nguy hiểm.

              Thưa quý độc giả, hãy tiến tới, đừng sợ.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn