00:02 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 2674

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268714

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998121

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

TÂM HỒN VUI VẺ

Chủ nhật - 18/10/2015 22:26
TÂM HỒN VUI VẺ

TÂM HỒN VUI VẺ

“Chỉ hãy vững lòng bền chí” Giô-suê 1:7
 

TÂM HỒN VUI VẺ
 
             “Chỉ hãy vững lòng bền chí” Giô-suê 1:7 

             Tình yêu tha thiết của Đức Chúa Trời đối với các tôi tớ Ngài đã khiến Ngài lưu ý đến tình trạng nội tâm của các cảm nghĩ họ. Ngài muốn họ vững lòng. Có người cho rằng nếu một tín hữu có nghi ngờ, sợ hãi thì chỉ là việc nhỏ mọn, nhưng Đức Chúa Trời không nghĩ như vậy. Câu gốc trên đây cho chúng ta thấy rõ ràng rằng Chúa chẳng bao giờ muốn cho chúng ta vướng bận sự sợ hãi. Ngài muốn chúng ta không lo âu, không nghi ngờ, không sợ sệt gì cả. Nếu chúng ta lo âu, nghi ngờ, sợ sệt, Chúa chúng ta sẽ không xem nhẹ lòng vô tín nó đâu.

             Lúc chúng ta thất vọng là lúc chúng ta mắc một chứng bệnh trầm trọng, không nên coi thường nó, nhưng là để chúng ta mang ngay nó đến cho vị Y sĩ yêu dấu. Chúa chúng ta không muốn cho chúng ta mang bộ mặt sầu thảm. Hoàng đế A-suê-ru có ra sắc luật cấm người ra mắt vua mặc tang phục, nhưng đó không phải là một luật lệ của Vua các vua, vì chúng ta có thể đến với Ngài trong tình trạng tang tóc của chúng ta; tuy nhiên, Ngài muốn chúng ta lột bỏ hẳn phần tâm linh nặng nề và mặc bộ áo tán tụng vào, vì chúng ta có rất nhiều lý do để vui mừng.

             Người của Đấng Christ phải có tinh thần can đảm để làm rạng danh Chúa bằng cách anh dũng chịu mọt thử thách. Nếu người ấy sợ sệt ngã lòng thì sẽ làm ô danh Đức Chúa Trời. Ngoài ra điều đó còn là một gương xấu. Chứng bệnh nghi ngờ và ngã lòng là một bệnh truyền nhiễm, chẳng bao lâu sẽ lây sang cho cả bầy của Chúa. Một tín hữu chán nản khiến cho hai mươi người buồn bả. Hơn nữa, nếu bạn không giữ được lòng can đảm, quỉ Sa-tan sẽ thắng hơn bạn. 
 

             Vậy hãy giữ tinh thần vui vẻ lạc quan trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của bạn, thì niềm vui của Chúa sẽ là sức mạnh của bạn và không một con quỉ nào của hỏa ngục dám đương đầu với bạn; nhưng tánh hèn nhát sẽ khiến cho ngọn cờ ngã xuống. Hơn nữa, làm việc là rất nhẹ cho người có tinh thần lạc quan; và thành công nhờ cậy người có tâm hồn vui vẻ.

             Người nào cần cù chịu khó, vừa vui mừng trong Đức Chúa Trời mình, tin Ngài hết lòng, thì sự thành công có thể nói là được bảo đảm. Ai gieo mà có hi vọng sẽ gặt hái cách vui mừng. Vậy, thưa quý độc giả thân mến “hãy vững lòng, bền chí”. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn