12:50 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 5267

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271307

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000714

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

CHẲNG BAO LÂU NỮA

Thứ ba - 20/10/2015 21:31
CHẲNG BAO LÂU NỮA

CHẲNG BAO LÂU NỮA

“Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng” Thi Thiên 30:5

 
CHẲNG BAO LÂU NỮA


              “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng” Thi Thiên 30:5  

              Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, nếu bạn đang ở trong đêm tối thử thách, hãy nghĩ đến ngày mai; hãy vui lên với ý nghĩ là Chúa sắp tái lâm. Hãy kiên nhẫn, vì “kìa, Ngài hiện ra trong mây trời mà xuống”. 

              Hãy nhẫn nại! Người làm ruộng mong cho đến ngày Ngài gặt lúa. Hãy nhẫn nại vì bạn đã biết là ai từng phán rằng: “Kìa, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để cho mỗi người tùy theo công việc họ làm”. Nếu bạn chưa bao giờ chịu khốn khổ cho bằng lúc này, hãy nhớ rằng: 
 
“Nhiều lắm là sau vài lượn sóng nữa
Bạn sẽ được đặt chân lên duyên hải đẹp đẽ của xứ Ca-na-an”. 

              Rất có thể là đầu bạn hiện đang bị nhiều hoạn nạn như đội mão gai, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ được đội một mão miện kết bằng những vì sao; có lẽ tay bạn đang đầy dẫy âu lo, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ khảy lên các dây tơ của cây hạt cầm trên thiên đàng. Có lẽ y phục bạn hiện đang vấy bụi; bấy giờ sẽ trở nên trắng. Hãy chờ đợi ít lâu nữa. Ôi những cơn thử thách hoạn nạn đã qua, bây giờ nhìn lại, thì thấy nhỏ mọn biết bao! Nếu nhìn chúng ở đây với tầm mắt cảm thấy trước, chúng có vẻ to lớn quan trọng, nhưng lúc lên thiên đàng, chúng ta sẽ:
 
“Vui mừng nhớ lại
Các lao khổ của chân ta” 

              Lúc ấy, những cơn thử thách chúng ta đã trải qua dường như chỉ là nhẹ và tạm. Vậy, hãy mạnh dạn tiến tới; nếu đêm càng khuya, càng tối, thì bình minh sắp đến rồi, một bình minh vô cùng rạng rỡ hơn điều những người đang bị nhốt trong bóng tối hỏa ngục có thể nghĩ ra. Vậy thì bạn có biết rằng sống với tương lai, sống trong chờ đợi, hưởng phước thiên đàng là thế nào không?  

              Người tín hữu nào có một hi vọng chắc chắn đầy yên ủi như vậy, thật có phước. Có thể là bạn hiện bị bóng tối dày đặc vây quanh, nhưng chẳng bao lâu ánh sáng sẽ tràn đến; rất có thể là bạn đang gặp thử thách tứ bề, nhưng chẳng bao lâu mọi sự đều sẽ là phước hạnh. “Sự khóc lóc (chỉ) đến trọ ban đêm” thì có nghĩa lý gì trong khi “buổi sáng bèn có sự vui mừng”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn