09:27 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 14891

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 263465

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22992872

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

HẦM HỐ ƠN PHƯỚC

Thứ sáu - 23/10/2015 21:07
HẦM HỐ ƠN PHƯỚC

HẦM HỐ ƠN PHƯỚC

“Người nói: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng này. Vì Đức Giê-hô-va phán rằng: Các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng nầy sẽ đầy dẫy nước và các ngươi, bầy chiên, cùng súc vật của các ngươi, đều sẽ uống nước được.” II Các Vua 3:16, 17

HẦM HỐ ƠN PHƯỚC

                “Người nói: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng này. Vì Đức Giê-hô-va phán rằng: Các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng nầy sẽ đầy dẫy nước và các ngươi, bầy chiên, cùng súc vật của các ngươi, đều sẽ uống nước được.”  II Các Vua 3:16, 17 
 

               Các đạo quân của ba vua đang khổ sở vì thiếu nước: Đức Chúa Trời sắp ban nước cho họ và nhà tiên tri đã dùng những lời lẽ như trên để tiên báo các phước hạnh sắp đến. Đây là một trường hợp mà loài người đành bó tay: tất cả các dũng sĩ đều không tìm được ở đâu ra một giọt nước dầu là tìm trên các từng trời hay kiếm ở những giếng dưới đất, những người thuộc về Chúa thường gặp cảnh ngộ hết phương giải quyết; họ nhận chân được sự hư không của loài người và kinh nghiệm cho họ biết rằng phải đi tìm sự tiếp trợ ở đâu. 

               Tuy nhiên, dân sự phải tỏ ra niềm ơn của họ bằng cách chuẩn bị nhận lãnh ơn phước của Đức Chúa Trời, họ phải đào nhiều hầm hố để chứa chất nước quý báu đó. Hội thánh cần chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận phước hạnh bằng những hoạt động, nỗ lực và cầu nguyện, hội thánh phải đào ao thì Chúa sẽ đổ xuống cho đầy. Việc làm ấy phải được thực hiện bởi đức tin, với niềm tin chắc chắn rằng phước hạnh sắp được đổ xuống. Chẳng bao lâu nữa họ được sự nhu cầu cần thiết một cách lạ thường. Trường hợp xảy ra không giống trường hợp của Ê-li, khi mưa rào từ những đám mây đen tuôn xuống, nhưng các ao, các hố tự nhiên được đầy nước một cách êm lặng và bí mật. Đức Giê-hô-va có những phương thức hành động riêng của quyền tể trị Ngài: Ngài không bị các cách thức và thời gian trói buộc như chúng ta, nhưng Ngài muốn làm gì tùy ý Ngài giữa vòng loài người.

               Riêng chúng ta chỉ có việc là nhận lãnh với tấm lòng biết ơn Ngài, chớ không thể nào chỉ dạy hay nhắc bảo gì Ngài. Chúng ta cũng cần ghi nhận sự tiếp trợ vô cùng phong phú của Ngài. Ngài đã ban đầy đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người. Các phước hạnh trong tin lành cũng vậy: tất cả nhu cầu của hội chúng và toàn thể hội thánh sẽ được quyền năng của Đức Chúa Trời thỏa mãn bằng sự nhậm lời cầu nguyện; và trên hết mọi sự, các đạo quân của Đức Giê-hô-va sẽ được thắng trận nhanh chống.
 
               Tôi đang làm gì cho Chúa Giê-xu? Tôi đang đào những hầm hố gì? Lạy Chúa, xin giúp con để sẵn sàng tiếp nhận phước hạnh mà Ngài muốn ban xuống cho con.  
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: các ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn