13:50 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 5295

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271472

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000879

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH

Thứ năm - 22/10/2015 21:15
ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH

ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH

“Hễ ai tin thì được xưng công bình” Công Vụ Các Sứ Đồ 13:39

 
ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH 

                “Hễ ai tin thì được xưng công bình” Công Vụ Các Sứ Đồ 13:39 

               Người tín hữu trong Đấng Christ nhận được sự xưng nghĩa lập tức. Đức tin không thực hiện kết quả đó chẳng bao lâu nữa, mà làm phát sinh bông trái ấy ngay. Vì sự công nghĩa là kết quả của đức tin, nó được ban cho một linh hồn ngay khi linh hồn ấy đến gần để tiếp xúc với Đấng Christ, nhận Ngài là mọi sự trong mọi sự của mình. Phải chăng hiện nay tất cả những người đứng trước ngôi Đấng Christ đều là được xưng nghĩa. Chúng ta cũng vậy, nghĩa là đều được xưng nghĩa thật sự và rõ ràng lúc họ mặc y phục trắng và vừa bước đi vừa hát những bài ca tán tụng du dương theo nhịp đàn thiên thượng. Tên trộm cướp trên thập tự giá được xưng nghĩa đúng lúc người ấy hướng con mắt đức tin vào Chúa Giê-xu; và vị sứ đồ lão thành Phao-lô sau nhiều năm phục vụ Chúa vẫn không được xưng nghĩa nhiều hơn kẻ trộm cướp không hề phục vụ Chúa chút nào.

               Ngay hôm nay chúng ta đã được tiếp nhận trong Tân Lang, ngay hôm nay, chúng ta đã được tha thứ tội lỗi, ngay hôm nay, chúng ta đã được tuyên bố trắng án trước vành móng ngựa của Đức Chúa Trời. Ô, thật là một tư tưởng nâng cao tinh thần cho chúng ta. Còn một vài chùm nho của Ếch-côn mà chúng ta sẽ không thể hái trước khi vào thiên đàng; nhưng đó là một chồi non đang vương dài trên đầu tường. Nó không phải như ngũ cóc của đất hứa mà chúng ta không thế ăn nên chưa vượt qua sông Giô-đanh; nhưng nó vốn có phần trong bánh ma-na của đồng vắng, có phần trong những thực phẩm hằng ngày mà Chúa tiếp trợ cho chúng ta suốt thời gian đi đây đi đó.

               Chúng ta được tất cả ngay bây giờ: ngay bây giờ, chúng ta được tha tội; ngay giờ đây tột lỗi chúng ta được xóa sạch; ngay giờ đây, chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời và được tiếp nhận dường như chúng ta chẳng bao giờ phạm tội vậy. “Cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Trời Christ” còn ngay bây giờ, quyển sách của Đức Chúa Trời không hề tố cáo một người nào thuộc về Chúa về bất cứ một tội gì. Có ai dám nêu ra một điều gì để buộc tội họ chăng? Không hề có một dấu vết tì ố, một nét nhăn nào hoặc một vật gì giống như thế mà còn tồn tại trên người tín hữu có liên hệ với vấn đề xưng nghĩa của người ấy trước mắt vị Thẩm Phán của cả thế gian. Nguyện đặc quyền hiện tại của chúng ta sẽ thức tỉnh chúng ta đối với các nhiệm vụ hiện tại và ngay bây giờ, trong phần đời sống còn lại, xin chúng ta hãy sử dựng nó cho Chúa Giê-xu dịu hiền của chúng ta.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn