00:48 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 2816

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268856

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998263

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

BẮT CHƯỚC CHÚA

Chủ nhật - 25/10/2015 21:44
BẮT CHƯỚC CHÚA

BẮT CHƯỚC CHÚA

“Phải làm theo như chính Ngài đã làm” I Giăng 2:6

 
BẮT CHƯỚC CHÚA
               

                “Phải làm theo như chính Ngài đã làm”   I Giăng 2:6
 

               Tại sao các tín đồ Đấng Christ phải bắt chước Ngài? Họ phải làm như thế là là chính họ. Nếu họ muốn có một tâm hồn lành mạnh, nếu họ muốn thoát khỏi các bệnh tật của tội lỗi và hưởng được ân điển Ngài ngày càng gia tăng mạnh mẽ hơn, họ phải lấy Chúa Giê-xu làm mẫu mực. Vì chính hạnh phúc của họ, nếu họ muốn uống chai rượu tinh ròng cho đến cạn, nếu họ muốn được tương giao vui vẻ và thánh khiết với Chúa Giê-xu; nếu họ muốn vượt trên mọi lo âu và hoạn nạn của đời này, họ phải “làm theo như chính Ngài đã làm”. Không có gì giúp được bạn tiến nhanh hơn trên thiên lộ cho bằng bạn mặc lấy hình ảnh Chúa Giê-xu vào lòng để cai trị mọi chuyển động của nó. Chừng đó nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, bạn có thể noi theo Chúa Giê-xu từng bước một, để bạn càng được phước hạnh và được mọi người biết bạn là con cái Đức Chúa Trời hơn.
 

               Lúc Phi-e-rơ rời xa Ngài, ông vừa mất an toàn vừa cảm thấy không thoải mái. Thứ đến, hãy cố gắng làm theo Chúa Giê-xu vì danh nghĩa của đạo. Ôi, tôn giáo! Ngươi đã bị kẻ thù tàn bạo tấn công nặng nề nhưng không vì thế mà bị tổn thương nguy ngập cho bằng chỉ một nửa những gì bạn bè ngươi đã gây cho ngươi. Ai đã gây thương tích cho bàn tay đẹp đẽ của lòng tin kính như vậy? Đó là người tự xưng là tín hữu đã sử dụng chiếc dao găm giả hình. Một người kiêu căng giả hình nhập hội, nhưng chỉ là một con chó sói đội lốt chiên, sẽ gây rối cho bầy hơn cả một con sư tử ở ngoài. Không có thứ võ khí nào lại có nửa tác dụng giết người ác hại cho bằng chiếc hôn của Giu-đa mà thôi. Người tự xưng là tín hữu cứ xoay theo chiều gió, nhục mạ tin lành còn hơn một nhà phê bình thích nhạo báng hay một kẻ không tín ngưỡng. Nhưng đặc biết nhất là vì danh Đấng Christ, hãy noi gương Ngài.

               Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, bạn có yêu mến Cứu Chúa hay không? Danh Ngài có quý báu cho bạn không? Chính nghĩa của Ngài có phải là một điều gì rất thiết thân đối với bạn không? Bạn có muốn các vương quốc thế gian đều lọt cả vào tay Ngài không? Bạn có muốn Ngài được vinh hiển không? Bạn có mong rằng Ngài sẽ chinh phục được nhiều linh hồn người ta không? Nếu có, hãy bắt chước Chúa Giê-xu; hãy trở thành một “bức thơ sống của Đấng Christ, để mọi người để biết và học”. 
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn